Được 3 điểm, mất Alba, người Barca chửi trọng tài

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giành 3 điểm nhẹ nhàng trước Espanyol nhưng Barca lại mất trụ cột Jordi Alba khá lãng xẹt.
Được 3 điểm, mất Alba, người Barca chửi trọng tài
Trọng tài có hơi nặng tay với Alba?

Sau 25 phút bóng lăn, Barca đã vươn lên dẫn Espanyol 2-0 bằng sức công phá dữ dội. Đến phút 54, trong thế trận thong dong, “Blaugrana” bỗng bị mất người khi hậu vệ trái Alba phải nhận thẻ đỏ rời sân do lỗi phản ứng (2 thẻ vàng liên tiếp).

Không còn duy trì được thế trận áp đảo đối thủ cùng thành phố nhưng Barca vẫn bảo toàn chiến thắng, giữ vững ngôi đầu La Liga với 5 điểm tạm thời nhiều hơn Real. Phát biểu sau trận đấu, nhiều cầu thủ Barca đã bày tỏ sự giận dữ về quyết định truất quyền thi đấu Alba của trọng tài Mateu Lahoz.

Tiền vệ Busquets nói: “Tôi chẳng hiểu nổi về chiếc thẻ đỏ dành cho Jordi Alba. Trọng tài đã hành động thật lố bịch. Ông ấy lẽ muốn chứng minh mình là ông chủ trên sân, người hùng trận đấu. Barca đã có những giây phút khó khăn sau đó, nhưng quan trọng chúng tôi đã giữ 3 điểm”.

Trong khi đó, Iniesta chỉ bóng gió tới vấn đề: “Việc phải chơi với 10 người là nằm ngoài dự tính của chúng tôi. Barca đã phải vất vả hơn trong thế trận thiếu người để bảo toàn lợi thế. Chiến thắng trong trận derby dù sao cũng mang lại cảm giác rất tuyệt.  Chúng tôi rất vui mừng”.

Đề cập về sự bám đuổi của Real, người Barca tất nhiên thể hiện sự thận trọng. Nhưng trong giai đoạn đạt phong độ cao và luôn nhận sự ủng hộ hết mình của CĐV nhà, thầy trò Luis Enrique rất tự tin về cơ hội cán đích với danh hiệu vô địch.

Với riêng hậu vệ Alba, đây là chiếc thẻ đỏ thứ 3 trong 143 trận chơi bóng tại La Liga của anh (gồm 74 trận ở Valencia, 69 trận ở Barca). Trong khi Alba là cầu thủ thứ 2 của Barca bị trọng tài Mateu Lahoz đuổi khỏi sân sau David Villa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật