HAGL cần một HLV như ông Lê Thụy Hải

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bầu Đức vừa lên tiếng ca ngợi HLV Lê Thụy Hải, đồng thời nói rằng mọi chiến lược gia ở Việt Nam thời điểm này chỉ xứng đáng làm học trò của cựu HLV B.Bình Dương. Nhiều người cũng cho rằng HAGL sẽ có thể lột xác nếu ông Hải “lơ“ về phố núi...
HAGL cần một HLV như ông Lê Thụy Hải
Người hâm mộ khuyên bầu Đức nên mời HLV Lê Thụy Hải về HAGL.

Cuối tuần trước, HAGL bị đội bét bảng Đồng Nai cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Phần cuối trận đấu, bầu Đức đã xuống hẳn hàng ghế Ban huấn luyện để chỉ đạo các cầu thủ thi đấu, bỏ lại HLV Graechen ngồi thu lu một chỗ đầy bất lực.

Một số tờ báo nói rằng bầu Đức đã mất hẳn niềm tin với nhà cầm quân người Pháp và sớm hay muộn, ông cũng sẽ tìm một người mới để “giải cứu” đội bóng phố núi khỏi viễn cảnh rớt xuống giải Hạng Nhất.

Chỉ vài ngày sau thông tin bầu Đức có thể phế truất HLV Graechen, ở B.Bình Dương có một sự thay đổi lớn ở Ban huấn luyện. Giám đốc Kỹ thuật Lê Thụy Hải được cho phép từ nhiệm. Một cái kết mà nhiều người đã dự báo từ trước. Không ít CĐV thấy tiếc cho nhà cầm quân gốc Hà Đông, nhất là với những gì ông đã làm cho đội bóng đất Thủ. Một số thì lại bất ngờ khuyên ông nên chuyển sang dẫn dắt HAGL. Vậy điều này có thực sự khả thi?

Nếu xét về vấn đề chuyên môn thì đây là một lựa chọn mà bầu Đức cần xem xét. Trong làng bóng đá Việt Nam hiện nay, nếu HLV Lê Thụy Hải nói mình chỉ là số 2 thì chẳng có mới người dám nhận mình là số 1. Nhà cầm quân 69 tuổi này là một trong những nhân vật giàu kinh nghiệm nhất, giàu thành tích nhất hiện còn nắm cương vị huấn luyện. Ông có thừa sự hiểu biết về những góc cạnh của bóng đá Việt Nam và nổi tiếng là một người có uy với các cầu thủ.

Mà cái HAGL thiếu bây giờ lại chính là một nhà cầm quân có uy, có thể khích lệ toàn đội tiến lên. Hãy xem, mỗi khi đội bóng phố núi thất trận hay chơi không tốt, HLV Graechen thường trả lời một cách quanh co, đổ lỗi này nọ. Ông Hải thì khác. Với các tính mạnh mẽ và cả những sự lọc lõi trong nghề, ông sẵn sàng chỉ ra những điểm yếu của các học trò, hạn chế của Ban lãnh đạo, thậm chí đốp chát với giới truyền thông để bảo vệ những luận điểm được cho là đúng... Điều này sẽ chỉ giúp cho các cầu thủ tăng thêm sự tự tin, đồng thời biết mình đang ở đâu.

Ông Hải “lơ” cũng là một người phù hợp để làm việc với các đội bóng nhận nhiều sự quan tâm từ dư luận và có nhiều sao. Ông từng có một câu nói nổi tiếng: "Ở đội bóng này, chỉ có tôi là ngôi sao". Những phát biểu có phần ngông của ông có thể hướng dư luận đi theo một hướng khác, thay vì nhắm vào chuyên môn và những chuyện nội bộ của một đội bóng.

Mà ở HAGL lúc này, Công Phượng và Tuấn Anh có thể xem là sao. Sự có mặt của ông Hải “lơ” sẽ giúp cho hai gương mặt này được quan tâm ít đi, từ đó có thể tập trung cho chuyên môn. Hơn hết, với sự từng trải, nhà cầm quân sinh năm 1946 hoàn toàn có thể tạo ra môi trường thích hợp để Công Phượng và Tuấn Anh tỏa sáng. Nên nhớ, trong quá khứ ông Hải từng giúp bóng đá Việt Nam khai phá nhiều ngôi sao trẻ và bản thân ông từng góp công lớn giúp U22 Việt Nam đoạt Merdeka Cup 2008 với vai trò trợ lý cho HLV Mai Đức Chung.

Thế nhưng, cái khó lại nằm ở sự khác biệt về triết lý bóng đá và cả lối hành xử với truyền thông. Ở các đội bóng mà mình dẫn dắt, ông Hải “lơ” sẽ tùy vào những con người có trong tay để phát triển lối chơi. Với B.Bình Dương có thể là tấn công, nhưng với Thanh Hóa hay Hải Phòng trước đây thì đề cao sự thực dụng. Mà tôn chỉ của bầu Đức với lứa Công Phượng lại là tấn công và chơi cống hiến.

Hơn hết, cũng như B.Bình Dương, HAGL muốn xây dựng một đội bóng thân thiện với dư luận, chứ không phải lúc nào cũng trong thế đối đầu. Những phát biểu có phần ngông của ông Hải “lơ” sẽ nhiều phen gây ảnh hưởng tới hình ảnh của đội bóng. Tuy vậy, một khi đã cần tới nhau, người ta có thể sẵn sàng bỏ qua mọi xung khắc.

Trong một động thái mới nhất, bầu Đức đã bất ngờ đăng đàn ca ngợi ông Hải “lơ”, nói rằng mọi HLV ở Việt Nam thời điểm này chỉ đáng là học trò của nhà cầm quân gốc Hà Đông. Một phát biểu đầy bất ngờ nếu biết rằng, trước đó giữa hai người thường xuyên “đối chày, đối cối” với nhau. Phải chăng bầu Đức đã sẵn sàng để mời ông Hải “lơ” về “chữa cháy” ở Pleiku? Có thể lắm chứ! Những trận đấu vắng khán giả của HAGL thời gian gần đây đã buộc nhà tài phiệt phố núi phải thay đổi chủ kiến. Chẳng ai muốn xem mãi một đội bóng chỉ biết thua và thua cả!

Về phần ông Hải "lơ", vị HLV này đã tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên, trong quá khứ không ít lần ông cũng có tuyên bố tương tự để rồi người ta lại thấy ông xuất hiện trên băng ghế huấn luyện. Thế nên, nếu ông một lần nữa tái xuất cũng không phải là chuyện quá sốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật