Ca phẫu thuật cấy ghép đầu người chỉ là chiêu marketing?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày vừa qua, dư luận thế giới xôn xao về tuyên bố của một bác sỹ giải phẫu người Italy về khả năng có thể cấy ghép đầu người thành công trong hai năm tới. Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò marketing và tạo dựng tên tuổi, còn trên thực tế thì việc phẫu thuật ghép đầu người vẫn là câu chuyện viễn tưởng trong các bộ phim hay trò chơi điện tử.
Ca phẫu thuật cấy ghép đầu người chỉ là chiêu marketing?
Ca phẫu thuật cấy ghép đầu người có phải là chiêu marketing cho Metal Gear Solid 5?

Sau rất nhiều năm nghiên cứu, bác sỹ phẫu thuật Sergio Canavero, Đại học Y học Turin, Italy đã đưa ra những lý lẽ bảo vệ cho công trình nghiên cứu, thực hành của mình.

Đây là một ý định vô cùng điên rồ, khi mà hầu hết tất cả các bác sĩ và nhà khoa học đều cho rằng với công nghệ hiện tại không thể thực hiện một ca phẫu thuật như vậy. Tuy nhiên bất chấp những điều đó, chàng trai 30 tuổi người Nga, Valery Spiridonov đã tình nguyện là người tham gia vào ca phẫu thuật này.

Và quả thực là như vậy, trang Kotaku đã công bố một phân tích khá toàn diện theo thuyết âm mưu cho thấy rằng những gì mà tiến sĩ Canavero đã làm đang góp phần quảng bá một tựa game mới, đó chính là Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain.

Theo báo cáo của Kotaku UK, mọi chuyện bắt đầu từ một bài thảo luận trên diễn đàn game NeoGAF, mà trong đó chúng ta có thể dễ dàng thấy sự giống nhau đến kỳ lạ giữa tiến sĩ Canavero và một nhân vật trong game.

Tiến sĩ Canavero và một nhân vật trong tựa game Metal Gear Solid 5.

Trong khi đó, Valery Spiridonov ngư‌ời tìn‌h nguyện tham gia vào cuộc phẫu thuật ghép đầu này lại là một họa sĩ CG và là một nhà giám sát phát triển game.

Tiến sĩ Canavero tổ chức cuộc hội thảo TED Talk của mình nói về công nghệ và phương pháp phẫu thuật ghép đầu người tại bệnh viện Cyprus. Nó cũng xuất hiện trong một cảnh game của Metal Gear Solid 5.

Các nghiên cứu của tiến sĩ Canavero cũng nhắc rất nhiều đến một hiện tượng được gọi là “The Phantom Pain”. Nó cũng chính là tựa đề phụ của phiên bản Metal Gear Solid 5.

Tiến sĩ Canavero liệu có thực sự tiến hành ca phẫu thuật ghép đầu người vào năm 2016?

Và quan trọng nhất, Hideo Kojima người đứng đầu dự án phát triển series game Metal Gear Solid đã từng đăng trên Twitter của mình vào năm 2010 về tựa game Metal Gear Solid 5 sẽ ra mắt “Dự án tiếp theo sẽ vô cùng đặc biệt, có thể nó sẽ tạo ra những thách thức mới. Mà nếu thất bại có lẽ tôi sẽ rời khỏi ngành công nghiệp game này. Tuy nhiên tôi không muốn chốn chạy. Tôi đã gắn bó với tựa game này 24 năm. Hôm nay tôi đã có thêm một đồng sự mới, mặc dù đó chỉ là một người nhưng vẫn là sự khởi đầu tốt”.

Điều đó cho chúng ta thấy rất có thể Kojima đã thuyết phục được tiến sĩ Canavero để tham gia vào dự án game Metal Gear Solid 5.

Trong khi đó, tiến sĩ Canavero phát biểu với Kotaku “Tôi không hiểu lý do tại sao họ lại sử dụng hình ảnh của tôi cho một nhân vật trong game mà chưa hề xin phép”. Tiến sĩ cũng đưa ra lời giải thích rằng có thể một trong những nhà tài trợ nghiên cứu của ông lại là một nhà phát triển game. Có thể họ đã sử dụng dự án mà ông đang nghiên cứu cho một ý tưởng mới trong tựa game của họ.

Hideo Kojima cũng là một người có lắm chiêu trò.

Chúng ta cũng nên nhớ rằng Kojima là một người có lắm chiều trò mỗi khi ra mắt một dự án mới của mình. Năm ngoái, để ra mắt tựa game Silent Hill, Kojima đã tạo ra cả một studio game giả và phát hành một trò chơi hoàn toàn không liên quan. Để rồi khi đi đến kết thúc của tựa game đó, người chơi mới biết đây chỉ là teaser cho dự án sắp ra mắt của Kojima.

Câu chuyện ly kỳ này vẫn chưa có hồi kết, trang tin businessinsider đang tiếp tục liên hệ với phía Konami và tiến sĩ Canavero để làm rõ. Chúng ta sẽ sớm có thông tin chính thức từ phía nhà sản xuất của tựa game này để xem liệu có phải ca phẫu thuật ghép đầu người đầu tiên trong lịch sử là sự thật hay chỉ là một chiêu trò của giới truyền thông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật