Kẻ giết bạn được mẹ nạn nhân xin tha tội chết

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từng xem nhau như anh em, song Thạch đã đâm chết anh Hòa trong một lần xích mích. Phải nhận án t‌ử hìn‌h, bị cáo được mẹ nạn nhân xin giảm án.
Kẻ giết bạn được mẹ nạn nhân xin tha tội chết
bị cáo Thạch thoát án tử nhờ đơn xin giảm nhẹ hình phạt của mẹ nạn nhân. Ảnh: H. D.

Từng xem nhau như anh em, song Thạch đã đâm chết anh Hòa trong một lần xích mích. Phải nhận án t‌ử hìn‌h, bị cáo được mẹ nạn nhân xin giảm án.

Ngày 24/4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Ngọc Thạch (35 tuổi, quê Quảng Ngãi) và gia đình nạn nhân, giảm án từ t‌ử hìn‌h xuống chung thân cho Thạch về tội Giết người.

"Hành vi phạm tội của bị cáo lẽ ra phải áp dụng mức án cao nhất mới tương xứng, song mẹ bị hại đã có đơn xin giảm án cho bị cáo, gia đình Thạch cũng khắc phục một phần hậu quả... nên tòa chấp nhận giảm án", HĐXX nêu.

Theo án sơ thẩm, tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP HCM, Thạch vào làm cho một công ty mỹ phẩm. Cùng quê, tha hương lập nghiệp nên Thạch và anh Hòa (41 tuổi) xem nhau như anh em. Ngày 8/4/2011, khi biết anh Hoà thuê ôtô của người khác mang đi cầm, Thạch khuyên can nên chuộc xe, mang trả. Vì điều này mà hai bên cự cãi, anh Hòa hẹn Thạch đến gần cầu Tham Lương (quận Tân Phú) để giải quyết mâu thuẫn.

Chiều hôm sau, anh Hòa chở vợ sắp cưới đến điểm hẹn còn Thạch được một thanh niên không rõ lai lịch chở tới. Người này đưa cho Thạch một súng điện, dao tự chế. Gặp nhau, hai bên cự cãi, xô xát, Thạch lấy súng điện chĩa vào anh Hòa. Bỏ chạy và bị vấp ngã, nạn nhân bị Thạch đâm nhiều nhát, t‌ử von‌g.

Gây án xong, hung thủ trốn sang Campuchia, Thái Lan. Ba năm sau, khi quay về Việt Nam, Thạch bị bắt.

Sau phiên xử sơ thẩm hồi đầu năm, Thạch kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gia đình bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng 100 triệu đồng và hai bên thỏa thuận sẽ giải quyết 100 triệu đồng còn lại trong hai năm do hoàn cảnh gia đình Thạch khó khăn.

Tại tòa hôm nay, được nói lời sau cùng, Thạch cúi đầu xin lỗi mẹ và người thân của anh Hòa đồng thời xin tòa giảm án để có cơ hội khắc phục sai lầm.

76 tuổi, sức khỏe đã yếu nhưng bà Tuyết - mẹ anh Hòa - vẫn đến tòa xin giảm án cho Thạch. "Con tôi cũng đã chết, giờ có t‌ử hìn‌h bị cáo thì nó cũng không thể sống lại. bị cáo còn 3 con nhỏ, lại là con trai duy nhất trong gia đình, tôi mong tòa cho cậu ấy con đường sống", bà nhỏ nhẹ trình bày với HĐXX.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật