Chồng coi khinh mọi hy sinh của vợ vì muốn sở hữu đất

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng tôi chỉ muốn mảnh đất đứng tên anh, nhưng không được nên anh đã lập biên bản bắt tôi ký nhằm mục đích nếu về sau ly dị thì vợ không thể tranh chấp được mảnh đất.
Chồng coi khinh mọi hy sinh của vợ vì muốn sở hữu đất
Ảnh minh họa

Tôi là phụ nữ đã có chồng và hai cô con gái. Cuộc sống gia đình tôi được đánh giá là hạnh phúc. Chồng tôi sau 10 năm du học giờ cũng là tiến sĩ, sự nghiệp cũng đang phát triển. Anh là một người chồng tốt, luôn phụ giúp tôi công việc nhà, luôn quan tâm và nói lời yêu thương với tôi. Bản thân tôi thì không được khéo léo trong việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, nhưng anh cũng không trách một câu nào... Đối với tôi anh là một người chồng tuyệt vời.

Cho đến gần đây chúng tôi lên dự định mua đất xây nhà. Việc mua đất là do bố mẹ anh giúp đỡ là chủ yếu, mẹ đẻ tôi chỉ đứng ra cầm sổ đỏ vay 1/3 số tiền mua nhà từ ngân hàng và trả lãi cho đến khi anh có tiền trả nợ. Nhưng nói là gộp lại thì từ trước đến giờ lúc anh về khó khăn không ai giúp đỡ (kể cả các anh chị em, chú thím), mẹ tôi cũng giúp anh bằng 1/6 số tiền mua nhà và không hề tính toán. Nói chung tôi cũng không muốn tính toán về vấn đề tiền bạc, vì tôi cũng như bố mẹ tôi, coi anh như người trong gia đình.

Nhưng ngày đi ra công chứng, anh hỏi đủ mọi câu hỏi với công chứng viên cốt là để mảnh đất đứng tên anh. Sau đó, theo luật hôn nhân không được, thì anh lập ra biên bản để tôi ký. Mục đích để đề phòng sau này nếu ly dị nhau, thì tôi không thể tranh chấp được mảnh đất. Thú thật tôi là người phụ nữ có lòng tự trọng, cũng là con người cầu tiến trong công việc, nếu sau này xảy ra chuyện gì tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy cái gì không thuộc về mình. Tôi cũng không tính toán chuyện có tên trên sổ đỏ hay không? Chỉ một điều là tôi buồn và thất vọng vì tình cảm, sự hy sinh tôi dành cho anh quá lớn, nhưng cái tôi nhận được là sự tính toán.

Trước đây, anh đi du học đúng 10 năm, tôi vẫn luôn chung thủy với anh, mặc dù tôi là người phụ nữ xinh đẹp và cũng có rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng vì chồng mình nên lúc nào tôi cũng tỏ ra lạnh lùng với người khác phái để tránh người nào đó hiểu lầm. Tuy thời gian anh đi du học có lúc cãi nhau rất kịch liệt, và tôi bỏ đi không sống với gia đình nhà chồng, nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ với anh.

Cuộc đời tôi hy sinh vì anh quá nhiều, năm 2007, chúng tôi có đi quá giới hạn khi còn đi học, tôi mang thai, anh bảo tôi phá đi, nhưng tôi không nghe vì lương tâm chứ không hề nghĩ giữ để ép buộc anh. Và tôi sinh con che giấu tất cả nội ngoại gia đình để anh yên tâm học bên đó, một mình tôi vừa học vừa nuôi con, bao nhiêu cay đắng tôi đều nếm trải qua. Vì tôi tin vào tình yêu, và chúng tôi có cái kết đẹp là một đám cưới 2010 với sự đồng ý và bất ngờ của hai bên gia đình. Sau đó anh lại đi học tiếp và tôi luôn là người phụ nữ chung thủy đứng sau chờ đợi anh. Vậy mà…

Giờ mỗi lần nghĩ đến việc phải ký vào biên bản đó, lòng tôi lại đau nhói, dường như trong tim tôi đã có một kẽ nứt, tôi không còn cảm thấy tin tưởng vào anh như trước kia, tôi cũng không còn tin tưởng vào cuộc sống vợ chồng, không tin tưởng vào tình nghĩa, không tin tưởng vào tình yêu… Đôi lúc tôi nghĩ, những người phụ nữ đẹp theo đuổi đại gia, họ được trả giá xứng đáng, còn bản thân những người phụ nữ đẹp, ngoan chỉ có một người đàn ông thì lại nhận được sự tính toán về tiền bạc, liệu có đáng không? Tôi không biết nữa... lúc này tôi rất buồn, rất phân vân, tôi cũng 31 tuổi rồi, hãy cho tôi một niềm tin vào cuộc sống gia đình. Phải chăng tôi quá nhẹ cảm, phải chăng tôi quá tham lam?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật