Hối hận vì đã không yêu chàng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đã hẹn hò với anh ấy được vài tháng. Có thể nói rằng, anh ấy là người rất tuyệt. Nhung tôi không thể mở lòng mình để đón nhận tình cảm anh trao cho tôi để tiến tới mối quan hệ sâu sắc hơn.
Hối hận vì đã không yêu chàng
Ảnh minh họa

Thậm chí có lúc tôi còn nhấm nhẳng giống như một đứa trẻ. Chẳng hiểu sao tôi lại làm như vậy. Đến giờ tôi rất hối hận và cảm thấy dường như mọi thứ đã muộn. Anh có thể đã thay đổi và không còn chú ý đến tôi nữa.

Sau thời gian đó, tôi rất bối rối. Tôi ước có thể quay ngược lại thời gian và đáp lại tình cảm anh dành cho tôi. Tôi biết những tình cảm hiện tại của mình dành cho anh và ước mình đừng khờ dại thế. Hiện giờ tôi vẫn đang rất lo lắng vì sợ mất anh mãi mãi.

Những lý do để bạn không nên quá lo lắng:

1. Bạn vẫn có thể còn cơ hội. Mọi thứ theo lời của bạn chỉ là “có thể”. Bạn hãy chủ động tìm đến anh ấy và thể hiện tình cảm của mình xem sao. Biết đâu, người đó vẫn đang chờ sự trở lại của bạn.

2. Bạn không nên quá lo lắng và ôm câu chuyện của mình trong im lặng. Sự lo lắng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của bạn. Chuyện gì đã qua thì đã qua rồi. Bạn hãy hi vọng vào những điều tốt đẹp hơn.

3. Bạn cần chăm sóc nhiều hơn đến bản thân mình. Bạn có trí tuệ, có sức khỏe, có công việc… tình yêu sẽ tìm đến với những cô gái đáng yêu như bạn.

4. Nếu thực sự chàng đã tìm được một mình người bạn gái khác, bạn chớ để chuyện đó đeo đẳng mình mãi. Một cánh cửa đóng lại sẽ có cảnh cửa khác mở ra. Bạn hãy đón nhận và bắt đầu cuộc sống của riêng mình, rồi tình yêu sẽ đến bên bạn. Bạn còn rất nhiều việc để làm, chớ để chuyện cũ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật