Người mẹ cứu đứa con chưa chào đời trong cơn hấp hối

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi bị bắn, một phụ nữ Mỹ mang thai 6 tháng dùng những hơi thở cuối cùng của mình để cầu cứu cảnh sát trước khi được đưa vào bệnh viện và qua đời.
Người mẹ cứu đứa con chưa chào đời trong cơn hấp hối
Richardson bị bắn khi đang mang bầu tháng thứ sáu.

Kimberly Dianne Richardson, 25 tuổi, bị bạn trai Daniel Steele bắn khi hai người đang cãi nhau phía sau trung tâm thương mại ở thành phố Raleigh thuộc bang Bắc Carolina, Mỹ. Trong cơn hấp hối, Richardson vẫn cố gắng gọi điện báo cảnh sát. Cuộc gọi này đã cứu cuộc đời đứa con trong bụng cô, theo NY Daily News.

"Cứu, tôi vừa bị bắn. Tôi không thể... Tôi không thể nói. Tôi đang ở phía sau trung tâm thương mại Triangle. Anh ta đã bắn tôi", giọng Richardson thì thào trên điện thoại.

Cô được đưa tới bệnh viện WakeMed và qua đời vài giờ sau đó. Các bác sĩ đã cứu được đứa bé trong bụng nạn nhân. Bé chào đời thiếu tháng trong tình trạng nguy kịch. Em được đặt tên là Lacy.

Richardson làm việc tại trung tâm thương mại, nơi cô bị bạn trai bắn. Steele từng làm bảo vệ ở đây nhưng đã bỏ việc vào tháng 10 năm ngoái. Trong thời kỳ mang thai, bà mẹ trẻ đăng một vài bức ảnh lên Facebook khoe bụng bầu. Lần cuối cùng cô đăng ảnh là hôm 25/3 với chú thích: "26 tuần".

Bạn bè Richardson đã lập trang GiveForward trên mạng để kêu gọi ủng hộ cho người mẹ xấu số. Số tiền sẽ dành để trang trải chi phí tang lễ và nuôi bé Lacy.

"Richardson là một người bạn đáng mến ở Học viện Franklin", bạn bè viết cảm nhận trên trang GiveForward. "Cô ấy bị giết một cách thảm thương vào sáng 19/4 khi đang mang bầu 6 tháng. Con gái Lacy của Richardsonđược cứu sống một cách kỳ diệu".

Cảnh sát theo dấu Steele tới tận nhà anh ta cách hiện trường không xa. Steele hiện bị giam và sẽ ra tòa vào đầu tuần tới.

Bạn bè cho biết Richardson và bạn trai rất hào hứng chào đón đứa con đầu lòng ra đời. Ảnh chụp lúc cả hai còn mặn nồng. Ảnh: Facebook Kimberly Dianne Richardson.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật