Bị bạn gái đá vì cả gan phá đảo Pirate Kings

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần đây, cộng đồng facebook đang rộ lên mốt chơi Pirate Kings, cái trò mà theo như mọi người nói đó nó làm phá hoại tình bạn. Biết bao nhiêu người bạn chỉ vì bị bắn nhà mà unfriend, thậm chí chửi nhau vì “anh em bao nhiêu năm nó lại bắn mình“.
Bị bạn gái đá vì cả gan phá đảo Pirate Kings
Ảnh minh họa

Thật nực cười, tôi cảm thấy phi lý, game là ảo, bạn bè ngoài đời mới là thực, 1 game vớ vẩn làm sao là‌ּm tìn‌ּh bạn căng thẳng đến mức đó. Cái trò Pirate Kings mà hàng ngày tôi bị khủ‌ng b‌ố bảng thông báo đến điên cả đầu đó nó có thực sự là ghê gớm đến mức có thể chấm dứt mối quan hệ bạn bè hay không? Thằng bạn cùng lớp tôi còn đi block nick Facebook của thằng bạn thân nó. Nó nói: " Bây giờ mới biết mặt nhau, thân thiết cái gì đi bắn nhà tan hoang, bao nhiêu công xây dựng. Anh em gì cái loại đấy. Tao là tao block hết, bây giờ có còn gì nữa đâu để mà xây. Tao chỉ có tập trung đi trả thù thôi. Nhớ tất cả những thằng đã bắn tao rồi, tao cho chúng nó nghỉ game thì thôi".

Tôi ít chơi mấy cái thể loại game này, thấy mọi người chơi cứ quay cái như chiếc nón kì diệu gì đó, cả ngày quay vậy chứ có làm gì đâu mà cay cú đến mất hết tình bạn. Để chứng tỏ cho mọi người thấy nó không đáng sợ đến vậy, tôi cũng thử vào mò xem có hay ho gì không. Tôi cũng rủ người yêu chơi cùng xem có tức nhau được không. Dĩ nhiên là với người yêu thì làm gì đến mức mà unfriend với cả block được. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp, cũng đã yêu được hơn hai năm rồi, chúng tôi còn định cuối năm nay sẽ tiến đến kết hôn.

Ngày đầu chơi, chúng tôi bắn nhà nhau và cảm thấy khoái chí lắm. Ơ cái này hay mà nhỉ, chẳng có gì mà cáu cả, cảm giác phá nhà người yêu thật là "phê". Nhưng mà đợi để được quay tiếp hơi mệt nên tôi cứ vứt đó đợi nửa ngày lại vào một lần. Cũng không bắn nhau nữa mà chuyển sang bắn bạn bè. Còn người yêu tôi lại khác, cô ấy tích cực mời bạn bè để nhận được nhiều lượt quay, mỗi lần tôi vào thì nhà tôi lại chẳng còn gì nữa cả. Vì người yêu nên tôi nhường nhịn, dù có nhiều khi tức điên nhưng vốn từ đầu coi nó như một trò vớ vẩn, không có ý định gắn bó lắm cho nên tôi không thấy quan trọng cho lắm.

Đảo của người yêu tôi xây dựng trù phú lắm, tôi không nỡ bắn, nhưng tôi cứ xây được tý nào là lại bị cô ấy phá 1 cách khoái chí kèm lời thách thức: " Anh giỏi thì phá đảo em này. Đồ con gà. Sao anh chơi còn kém cả em vậy nhỉ ". Á à, dám bảo tôi gà ư? Tôi sẽ cho đảo chỉ còn cái cờ trắng luôn. Sau lần đó, tôi mời hết bạn bè chơi, quay 1 cách điên cuồng vào 1 đêm đầy trăng đầy sao, thời tiết khá đẹp và người yêu tôi đang ngủ rất ngon. Hẳn là hôm sau cô ấy sẽ bất ngờ vì cái đảo của mình đang hoành tráng thành xơ xác. Nghĩ đến đã thấy vui rồi.

Cả đêm tôi qua‌ּy ta‌ּy, dường như ông Trời cố tình giúp tôi thực hiện được âm mưu "lật đổ chính quyền" này. Tôi khoái chí bắn liên tục vào nhà người yêu mình đến hết cả khiên. Vì là con gái nên có lẽ bạn bè cô ấy không nỡ bắn, nhà vẫn còn nguyên. Tôi đã làm 1 điều thật đặc biệt, khác hẳn với những người khác luôn, vì tôi là người yêu cô ấy, tôi có mọi đặc quyền mà những người bình thường khác không thể có.

Sáng hôm sau, tôi đang mơ màng ngủ thì tình yêu của tôi gọi điện:

- Alo, cưng à, sao hôm nay gọi anh sớm thế?

- Alo cái gì anh có phải người yêu tôi không hả? Tôi thật không ngờ anh lại là cái thằng đàn bà như thế...

- Ơ, em nói gì vậy...

- Anh đừng có nói nữa, anh bắn tôi được cái khỉ gì? Mất bao nhiêu công xây dựng, anh không bằng cái thằng người ngoài. Yêu nhau bao nhiêu lâu bây giờ tôi mới biết anh là cái loại đấy, thù dai, nhỏ mọn, mua váy mà mặc. Chẳng biết sau này tôi lấy anh về anh còn làm những cái trò gì nữa. Sợ thật. Cũng may mà tôi sớm phát hiện ra cái bộ mặt của anh đấy.

- Em bình tĩnh, nghe anh nói đã

- !@#$%^&* Anh còn gì để nói nữa? Tôi chẳng còn gì muốn nói với anh cả. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa. Thật thất vọng. chia tay đi, đồ tồi!

Nói một thôi một hồi xong cô ấy tắt máy. Tôi gọi lại cũng không được, facebook thì không còn thấy cô ấy xuất hiện nữa. Phải rồi, tôi đã bị block thẳng tay luôn rồi. Đắng thật. Tôi tìm cách liên lạc nhưng vô vọng, đến nhà thì cô ấy không xuống gặp tôi, bố mẹ cô ấy nói cô ấy không muốn gặp tôi nữa. Cho đến giờ đã được 1 tuần rồi. Tất cả đã không còn gì thật sao? Tôi chỉ nghĩ cô ấy đùa thôi. Đùa gì đùa lâu mà đùa như thật vậy, 1 tuần không gặp tôi như phát điên lên rồi. Bình thường ngày nào cũng phải gặp nhau cơ mà. Tại sao? Tại sao?

Tôi không ngờ tình cảm bao lâu nay lại chỉ vì thế mà chấm dứt. Pirate Kings - nơi tình yêu kết thúc.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật