Hạnh phúc bao giờ mới mỉm cười với em

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em năm nay 22 tuổi, là con của một gia đình khá giả. Em có vẻ bề ngoài rất xinh đẹp, mọi người rất ngưỡng mộ, ai cũng bảo em đẹp và sang. Vì thế những người con trai cứ bảo không với tới em. Em nghĩ kiếp trước mình có tu nên kiếp này mọi chuyện được như ý.
Hạnh phúc bao giờ mới mỉm cười với em
Ảnh minh họa

Em cũng rất mê tín nên thường đi xem bói. Ai cũng bảo số em rất sung sướng nếu lấy chồng nước ngoài. Quả thật em quen biết toàn là người nước ngoài. Nhưng cũng chẳng ra sao hết. Rồi em và anh quen biết với nhau cũng từ người quen của anh giới thiệu. Em đang làm nail, cũng vì anh mà em đến với nghề này. Anh muốn em học nghề này để sau này qua Mỹ làm cùng anh. Anh và em chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại mỗi ngày. Chỉ thấy hình nhau trên điện thoại. Anh khen em đẹp. Em luôn nhường nhịn vì tính anh rất khó chịu.

Anh bảo em rất hiểu anh. Em với anh nói chuyện với nhau cả một năm rất vui vẻ. Chúng em quyết định tiến đến hôn nhân khi anh về Việt Nam. Chúng em sẽ đăng ký kết hôn. Anh sẽ làm giấy tờ rước em qua Mỹ sống cùng anh. Anh cũng nói chuyện với ba mẹ xin được cưới em. Ba mẹ rất vui cứ nghĩ ước mơ của em đã thành sự thật. Mọi chuyện cứ tưởng như đâu vào đấy.

Khi những ngày anh ấy sắp về nước chúng em thường xuyên cãi nhau. Chỉ vì bạn gái cũ của anh năn nỉ anh quay về. Khi anh chưa qua Mỹ định cư anh và cô ấy đã quen nhau. Nhưng vì không hợp nên đã chia tay. Nhưng anh nói vẫn còn tình cảm với người đó. Em giận anh không liên lạc cho đến khi anh về em cũng không điện thoại. Anh hỏi người giới thiệu em và anh, nhà em ở đâu để tìm gặp. Nào ngờ trên đường đi vô tình anh gặp lại người bạn gái cũ. Cô ấy khóc năn nỉ anh quay về. Mọi chuyện như kết thúc.

Anh ấy giận em nên đã nhận lời, khi em biết tin em khóc rất nhiều. Không biết xui khiến sao em lại ngốc đến vậy. Chắc cũng tại em với anh không duyên nợ. Suốt hai tháng ở Việt Nam anh không hề điện thoại cho em. Anh và cô ấy đi chơi những chỗ mà anh hứa khi về sẽ dẫn em đi. Họ còn chụp hình rất thân mật. Em tức lắm bởi đáng lẽ ra những thứ đó thuộc về em. Em xem như mình chưa từng quen biết người đó.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua khi anh về Mỹ được mấy tháng. Anh hỏi số điện thoại của em và điện thoại cho em nói muốn quay lại. Anh nói tại thời gian đó em và anh giận nhau nên anh quay lại cô ấy cho đỡ buồn, em vui lắm vì em rất yêu anh. Nhưng em biết anh vẫn còn liên lạc với cô bạn gái kia. Nghe người khác nói hai người chuẩn bi đám hỏi. Em hỏi thì anh nói là không có. Em rối lắm không biết phải làm gi nữa. Không lẽ hạnh phúc không bao giờ mỉm cười với em. Mong mọi người hãy cho em ý kiến. Em cảm ơn mọi người nhiều.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật