Hy hữu: Bé 3 tuổi mất ngón tay vì một vết đứt

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bé gái 3 tuổi tên Tong Tong sống ở quận Tongliang (Trùng Khánh) đã bị đứt tay khi chơi đùa. Không ai nghĩ rằng một vết đứt lại khiến cô bé bị mất đi một ngón tay của mình.
Hy hữu: Bé 3 tuổi mất ngón tay vì một vết đứt
Ảnh minh họa

Vào buổi trưa ngày 1/4, khi Tong Tong đang chơi một mình ở sân nhà, cô bé đã vô tình bị cành tre cào vào và chảy máu. Bà cô bé đã đưa cô đến bệnh viện để băng bó.

Đêm hôm đó, bà Tong Tong thấy băng gạc quá lỏng lẻo. Sợ vết thương của cháu gái bị nhiễm trùng, bà đã buộc chặt băng gạc ở vế thương lại.

Hai ngày sau đó, vào buổi tối ngày 3/4, bà cô bé phát hiện ra vết thương của Tong Tong có dấu hiệu sưng tấy, băng gạc thấm đầy máu do buộc quá chặt nên không thể gỡ ra được.

Sáng sớm ngày 4/4, bà ngoại cô bé đã đưa Tong Tong đến bệnh viện Tongliang. Sau khi kiểm tra, các bác sỹ kết luận rằng ngón tay bị thương của cô bé không thể giữ lại.

Vài ngày sau đó, tình trạng vết thương ngày càng xấu đi. Vào sáng ngày 10/4, Tong Tong được chuyển lên bệnh viện Trùng Khánh để phẫu thuật.

Kết quả kiểm tra cho thấy, vết thương của cô bé bị băng bó quá chặt, lại chậm trễ trong việc chữa trị, nên mô đã bị hoại tử nghiêm trọng. Nếu không cắt bỏ, vết thương ở ngón tay sẽ tiếp tục lan ra và ảnh hưởng đến toàn bộ lòng bàn tay.

Ngay chiều hôm đó, Tong Tong đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ ngón tay.

Vào ngày 15/4 vừa qua, các bác sĩ đã cho biết Tong Tong đang hồi phục rất tốt, chỉ cần tháo băng là có thể xuất viện.

Các bác sĩ cũng cho hay, ngón tay bị mất của Tong Tong có thể được thay thể bằng ngón giả khi nào cô bé đủ 15 tuổi. Ngón tay thay thế nhìn sẽ không có sự khác biệt đáng kể với các ngón tay thường.

Trường hợp của cô bé đã nhắc nhở các bậc cha mẹ về việc cẩn trọng khi sơ cứu cho trẻ nhỏ khi bị chảy máu. Nên đưa các bé đến cơ sở y tế để sơ cứu.

Không nên tự ý băng bó cho trẻ vì nếu thắt quá chặt băng gạc, máu sẽ không lưu thông được, dẫn đến vết thương bị hoại tử.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật