Nếu nhìn bên ngoài, ngôi nhà của Bonnie Christine quá đỗi bình thường thì khi bước chân vào bên trong, ngay cả những người khó tính nhất cũng phải nở nụ cười hài lòng bởi không gian sống quá đỗi ngọt ngào và đẹp đến chẳng chê vào đâu được.
Bạn cho rằng chúng tôi đang nói quá ư? Vậy hãy nhau đi một vòng thăm thú và khám phá từng không gian trong nhà nhé!
Không gian bên ngoài có phần "tầm thường" của ngôi nhà.
Đầu tiên hãy ghé vào phòng khách để chứng kiến những ô cửa kính thoáng rộng mang ánh sáng và sự tươi mới đến khắp nơi trong căn phòng. Màu sơn trắng, nền gỗ nhạt theo phong cách scandinavia vốn đơn giản, tinh tế được chủ nhân khéo sắp xếp cùng những phụ kiện trang trí có màu sắc pastel và họa tiết nhẹ nhàng góp công lớn trong việc mang đến sự ấm áp, gần gũi cho nơi tiếp khách.
Khu bếp đơn giản nhưng ngăn nắp và tươi mới nhờ màu sắc từ đồ gia dụng.
Một bức tường lửng khéo léo ngăn cách góc bếp nấu với không gian phòng khách.
Góc làm việc nhỏ nhưng cực tiện nghi và đầy cảm hứng với sự góp mặt thường xuyên những chậu cây, hoa. Đây là góc riêng để Bonnie viết blog mỗi ngày. Góc vẽ riêng biệt.Góc may vá....... với hệ tủ nhiều ngăn để lưu trữ đồ đạc thật gọn gàng.