Tôi đang yêu mù quáng người đã phản bội mình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù người đó đã có người yêu mới nhưng tôi vẫn yêu mù quáng và đang cầu xin sự thương hại của anh, tôi thực sự không biết mình nên làm gì nữa.
Tôi đang yêu mù quáng người đã phản bội mình
Tôi đang yêu mù quáng chính người phản bội mình theo người mới (Ảnh minh họa)

Tôi là một người yếu đuối và bi lụy trong tình cảm. Tôi và người ấy yêu nhau từ gần 3 năm trước, trải qua nhiều thăng trầm. Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc, tôi đã từng mang giọt máu của người ấy nhưng do cả 2 còn đi học nên không thể giữ lại. Từ trước tôi không gặp may mắn trong tình cảm, cho đến khi gặp người ấy tôi mới cảm nhận được hạnh phúc.

Nhưng hóa ra hạnh phúc chỉ là bong bóng xà phòng… Tôi đã phạm nhiều sai lầm trong việc yêu, quá ích kỷ, lại không giữ được bí mật chuyện của chúng tôi. Việc tôi có thai tôi có kể cho một vài người và một trong số đó đã nói với bạn bè người ấy, khiến bạn bè người ấy nhìn người ấy bằng ánh mắt khác, điều đó làm người ấy tổn thương. Tôi yêu theo cái cách coi người ấy là tất cả, tôi chỉ ở nhà nấu cơm dọn dẹp chờ người ấy, người ấy nói gì cũng nghe.

Tôi cứ nghĩ tôi đã làm tốt cho đến khi phát hiện ra người ấy đã yêu người khác. Người ấy nói tôi không có tương lai, thiếu cá tính, lại xấu xí. Rồi chia tay, nhưng tôi vẫn không dứt ra được. Tôi nói sẽ cố gắng thay đổi trong 5 năm, nếu tôi đạt được những gì tôi nói thì anh sẽ quay lại với tôi. Tôi yêu cầu anh không được quan hệ với người khác và còn chủ động quyến rũ để anh tiếp tục quan hệ với tôi.

Nhưng tất cả những gì tôi làm vẫn dẫn đến sự lạnh nhạt của người ấy, vẫn thi thoảng qua sống với tôi và quan hệ nhiều, nhưng lại cầm điện thoại nhắn tin cho người yêu mới ngay khi chúng tôi quan hệ xong, có lúc còn trong khi đang quan hệ. Tôi cố ra vẻ không để ý nhưng thật ra thì rất đau, tôi là người bị phản bội, nhưng giờ không khác gì bồ nhí của người ta. Tôi mệt mỏi và đã, đang nghĩ đến cái chết.

Đêm nay người ấy và người yêu mới đang ở trong khách sạn, cũng không phải lần đầu, có lẽ vẫn sẽ không có gì vượt giới hạn, tôi cũng không rõ nữa nhưng điều đó đã làm tôi đau đớn biết bao nhiêu… Người ấy vẫn là tất cả với tôi, tôi nghĩ tôi không đủ sức yêu ai nữa. Tôi chỉ muốn người ấy quay lại với tôi, bắt đầu có tình cảm lại với tôi, vì cứ tiếp tục thế này tôi sẽ không sống nổi bao lâu nữa, quá mệt mỏi. Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào để người ấy có tình cảm lại với tôi? Nhiều người khuyên tôi quên, nhưng tôi không quên được, nên tôi muốn giành lại về phía mình. Hãy giúp tôi biến sự thương hại anh ấy dành cho tôi thành tình cảm nam nữ. Giúp tôi nghĩ cách, làm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật