Nghi ngờ tình tay ba, nam thanh niên ra tay sát hại bạn lâu năm

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vốn chơi thân với nhau nhưng khi nghi ngờ T. và người yêu mình có quan hệ tình cảm, Thạch Nam Hùng (SN 1994) đã nổi cơn ghen, dùng dao đâm chết tình địch.
Nghi ngờ tình tay ba, nam thanh niên ra tay sát hại bạn lâu năm
Đối tượng Thạch Nam Hùng tại cơ quan công an

Được biết, nạn nhân Nguyễn Long Phong T. (SN 1988) và đối tượng Thạch Nam Hùng (SN 1994), trú tại phường Trà Bá, TP Pleiku (Gia Lai) từng có quan hệ bạn bè thân thiết với nhau.

Trong suốt một thời gian dài, Hùng nảy sinh tình cảm với một người bạn của Thái là Lâm Diệu Kim K. (SN 1996), cùng trú tại phường Trà Bá, TP Pleiku, hiện là nữ sinh theo học trường Trung cấp y tế Gia Lai.

Khoảng 10 ngày trở lại đây, Hùng và K. có mâu thuẫn trong chu‌yện tìn‌h cảm nên đã chia tay. Do vẫn nuối tiếc mối quan hệ này, Hùng vẫn âm thầm dõi theo Kim K., mong tìm được cơ hội hàn gắn.

Sau một thời gian theo dõi, tên Hùng phát hiện thời gian gần đây, T. thường xuyên xuất hiện đi lại với K.. Nảy sinh nghi ngờ, lại trong cơn cuồng ghen, Hùng đã dùng dao ra tay sát hại người bạn lâu năm của mình.

Liên quan đến sự việc, trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 15/4, tên Thạch Nam Hùng (SN 1994) trú tại làng Khương, Phường Trà Bá, TP Pleiku (Gia Lai) cùng bạn đi uống cà phê tại đường Phạm Ngũ Lão, TP Pleiku.

Lúc này, Hùng lấy điện thoại gọi cho một thanh niên tên Nguyễn Long Phong T. (SN 1988) nói chuyện. Do thời gian sau khi chia tay với người yêu là chị Lâm Diệu Kim K. (SN 1996), tên này nghi ngờ giữa T. và K. có quan hệ tình cảm nên nổi máu ghen tuông. Qua điện thoại, hai người đã xảy ra cãi vã, thách đố nhau.

Giải thích thế nào Hùng cũng không nghe, anh T. đã hẹn gặp Hùng ở nhà anh Đồng Công Khanh, trú tại số 125, đường Lê Thành Tôn, TP Pleiku nói chuyện. Tại đây, khi T. vừa đến nơi, hai bên xảy ra cãi cọ, đánh nhau.

Chưa thỏ‌a mã‌n cơn bực tức, Hùng nhớ đến việc có con dao Thái Lan mình để lại trước đó tại vách tường đường Lê Thánh Tôn nên đã chạy đi lấy.

Quay trở lại đây, tên Hùng đã dùng dao đâm anh T. một nhát. Hoảng loạn, anh này bỏ chạy vào nhà anh Khanh và được đưa đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương nặng, đến khoảng 23h30 cùng ngày, anh T. đã t‌ử von‌g. Sau khi gây án, tên Hùng bỏ trốn.

Nhận được tin báo, cơ quan công an tỉnh Gia Lai đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y. Theo kết luận của cơ quan điều tra, nạn nhân bị đâm một nhát bằng con dao Thái Lan có lưỡi bằng kim loại dài 11,5cm, cán gỗ dài 10,5cm.

Được gia đình vận động, đến 10h ngày 16/4, hung thủ Thạch Nam Hùng đã đến Phòng cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Gia Lai đầu thú, giao nộp hung khí và khai nhận hành vi giết người của mình.

Theo người dân tại địa phương cho biết, T. và Hùng thường chơi thân với nhau. Cả hai đều sống rất hòa đồng, không để mất lòng ai bao giờ. nhiều hàng xóm cũng cho rằng sự việc xảy ra có thể từ mối tình tay ba của 3 người này.

Hiện, sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để sớm đưa hung thủ ra xét xử trước Pháp Luật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật