Anh lừa dối và dắt gái về ngủ ngay trong phòng chúng tôi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh dẫn người đó về phòng ở với nhau 3 ngày. Tôi cứ như một con ngốc vậy, cho đến khi tôi liên lạc với người đó của anh, cô ấy nói cô ấy đã ở đấy mấy ngày đó. Cô ấy không biết là anh đã có người yêu và đang sống cùng nhau. Tôi cảm thấy điếng người khi nghe cô ấy nói vậy
Anh lừa dối và dắt gái về ngủ ngay trong phòng chúng tôi
Anh lừa dối tôi và người con gái đó để rồi ngủ với cả hai (Ảnh minh họa)

Giờ tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Tôi không biết mình có thể tin vào được lời nói của anh nữa hay không.

Chúng tôi yêu và sống chung đã hơn  một năm rồi, gần đây anh đã quen người mới, đã hơn 3 tháng họ quen ở bên mà tôi không biết một chút nào. Tôi chỉ thấy lạ là dạo này anh không còn đối xử với tôi như trước nữa. Anh ít nói chuyện với tôi, không còn ôm tôi khi ngủ và tôi muốn gần gũi thì anh cũng tìm lý do không cho tôi đụng vào người anh.

Khi anh nhắn tin tôi nằm lại gần thì anh dấu điện thoại đi. Rồi anh nói dối tôi khi đi chơi với người đó, anh bảo là anh đi với lớp. Tôi tin là thật. Cho đến hôm sau, bạn tôi gọi điện cho tôi nói rằng lên facebook của anh mà xem. Tôi hỏi nhưng bạn tôi không nói gì. Tôi mới vội vàng lên face, nhưng hoá ra anh đã đen nick của rồi.

Rồi tôi nhìn thấy ảnh của anh và người đó chụp tình tứ bên nhau, gọi nhau những câu vợ vợ, chồng chồng. Tôi cảm thấy trống rỗng, mặt tôi tái đi. Lại một lần nữa, anh lại lừa dối tôi. Tôi đã tha thứ cho anh 1 lần 3 lần, rồi lần này là lần thứ 4. Tôi không biết lần này anh lại bảo là trò đùa của bạn bè hay là cô em họ nhà bác, nhà chú nhà cô của anh nữa đây. Lúc đấy tôi không biết mình lên làm gì nữa, hỏi anh rồi cũng nhận được câu trả lời như trước thôi, nhưng tôi vẫn hỏi và kết quả cũng chẳng khác gì những lần trước.

Anh mắng tôi toàn ghen lung tung, khi nào anh đi đêm không về thì hãy ghen. Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, cảm giác không thở nổi nữa. Tôi khóc thì anh lại mắng, lại chửi đừng có lúc nào cũng dùng nước mắt nữa. Rồi từ hôm đấy anh đi suốt từ sáng tới tối khuya với về nhà.

Tôi biết là anh ở bên cạnh người kia, nhưng tôi không biết mình nên làm gì cả. Tôi sợ hãi khi thấy anh, đối mặt với mấy bức tường tôi  sợ khoảng không im lặng vô tình ấy, rồi tôi về quê. Trước đó tôi đã nói với anh là tôi không muốn anh dẫn bất cứ ai về phòng, mong anh tôn trọng cảm nhận của tôi. Anh nói tôi nói nhiều, rằng anh không biết nghĩ à mà làm việc đấy.

Nhưng kết quả thì sao? anh vẫn làm vậy, anh dẫn người đó về phòng ở với nhau 3 ngày.  Tôi cứ như một con ngốc vậy, cho đến khi tôi liên lạc với người đó của anh, cô ấy nói cô ấy đã ở đấy mấy ngày đó. Cô ấy không biết là anh đã có người yêu và đang sống cùng nhau. Tôi cảm thấy điếng người khi nghe cô ấy nói vậy. Tôi và cô ấy đã gặp nhau và nói chuyện như 2 người bạn, cùng nói chuyện về người cùng lúc lừa dối hai chúng tôi.

Khi nói chuyện, tôi cũng không giận cô ấy vì cô ấy không biết gì cả. Cô ấy cũng khuyên tôi bỏ anh vì anh không đáng để nhận tình cảm của cùng một lúc hai người. Nếu tôi vẫn còn yêu anh thì cô ấy sẽ khuyên anh về với tôi. Nhưng cô ấy nói sống như vậy chỉ khổ thôi, lên dứt khoát, còn nếu muốn cô ấy vẫn giúp tôi. Người tôi giận là anh, sao anh có thể làm vậy với tôi. Sao anh có thể dẫn người con gái khác về phòng, nơi riêng tư của chúng tôi để sống với nhau như vậy.

Anh không coi trọng tình cảm của tôi dành cho anh. Sao anh lại làm điều như vậy với tôi, khi một người con gái khác nằm ở chỗ tôi, sử dụng đồ cá nhân của tôi vậy? Sao anh lại làm vậy với tôi. Giờ bản thân tôi không biết lên làm gì nữa, bỏ anh, tôi không có can đảm bởi vì tôi yêu anh quá nhiều. Tôi không biết mình sẽ ra sao khi thiếu anh?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật