Vụ bắt cóc con tin: ‘bị cáo làm như phim Hollywood vậy’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kẻ bắt cóc con tin nhiều giờ ở khu tập thể không biểu lộ cảm xúc khi nghe mức án. Vị hội thẩm nhận xét hành động anh này gây ra như trong phim Hollywood.
Vụ bắt cóc con tin: ‘bị cáo làm như phim Hollywood vậy’
Dẫn giải bị cáo Bình đến tòa xét xử. Ảnh: MĐ.

Chiều 16/4, TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Thanh Bình (29 tuổi, ở phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) về các tội Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Bắt giữ người trái Pháp Luật.

Khống chế con tin lúc rạng sáng

Cáo buộc thể hiện, giữa tháng 8/2014, Bình từ Quảng Ninh lên Hà Nội tìm việc. Anh ta mang theo súng đạn, bình xịt hơ‌i ca‌y, dao, tới thuê trọ ở quận Long Biên. Sau một tháng sống xa quê, Bình tiêu hết tiền nên sinh ý định đi cướp.

Trung tuần tháng 9/2014, Bình mang theo dao nhọn, đón xe buýt tới địa bàn quận Thanh Xuân rình người sơ hở. Đêm đó, người đàn ông quê Quảng Ninh lên cầu thang tầng 4, nhà E6, tập thể Thanh Xuân Bắc ngủ.

Rạng sáng 15/9/2014, bà Đỗ Thị Ánh Hồng (49 tuổi, ở phòng 401) mở cửa nhà đi chợ. Nghe thấy tiếng động, Bình cầm dao hét lên “mày đứng im”. Hoảng sợ, bà Hồng ngã ra bậc cầu thang, bị Bình cầm dao khống chế, gây thương tích.

Tên này ép nạn nhân trở vào nhà, lúc đó căn hộ 401 có 2 người phụ nữ, 2 cháu nhỏ 11 tuổi và 12 tuổi. lợi dụng sơ hở, chị gái bà Hồng trốn thoát được ra ngoài điện báo công an. Tên cướp sau đó cắt dây điện, trói tay 4 người trong phòng.

Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, tên này thả bà Hồng ra ngoài, ra điều kiện đi tìm người thân của hắn đang sống trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc sẽ thả con tin. Bình sau đó thả thêm một con tin nhỏ tuổi ra ngoài.

Cuối giờ sáng, trước diễn biến phức tạp của vụ việc, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội một mình vào gặp hung thủ động viên, thuyết phục hắn đầu hàng.

Khám xét nơi trọ của Bình, cảnh sát thu giữ gậy sắt, bình xịt hơ‌i ca‌y, súng ngắn đồ chơi.

Diễn biến nội tâm mâu thuẫn

Trước tòa, bị cáo 29 tuổi khai nhận do chơi lô đề, nợ tiền nên xin nghỉ việc ở công ty cũ. Sợ gia đình biết chuyện, Bình lặng lẽ lên Hà Nội. Bị truy hỏi về mục đích mang dao đến khu tập thể Thanh Xuân Bắc, bị cáo khai sau một tối lang thang chỉ muốn tìm chỗ ngủ. Khi nhìn thấy bà Hồng, hắn nảy sinh ý định cướp tài sản.

“Suốt quá trình xảy ra sự việc, nội tâm bị cáo rất mâu thuẫn. bị cáo nói muốn gặp con dưới quê nhưng sẵn sàng trói tay 2 cháu nhỏ, khống chế. Ngày hôm đó, không chỉ gây hoảng loạn cả quận Thanh Xuân, bị cáo còn yêu cầu gặp người đứng đầu Công an Hà Nội. bị cáo làm như phim Hollywood vậy?” - vị hội thẩm nhân dân nói.

Bình trả lời: “Lúc đó chị Hương đưa điện thoại nói với bị cáo, có chú Chung muốn gặp. bị cáo không biết đó là ai?”.

HĐXX tiếp tục hỏi: “bị cáo có hành vi trộm cắp nhưng bình thản đi tắm gội để gặp người công vụ. Nếu nạn nhân không chạy được ra ngoài báo công an, không biết sinh mạng 2 phụ nữ với các cháu nhỏ sẽ ra sao. Lúc đó bị cáo nghĩ thế nào?”. Trước những câu hỏi dồn dập, Bình chỉ cúi đầu im lặng.

Phiên tòa chiều nay, phía bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt. Gia đình bị cáo cũng không có ai đến.

Cuối giờ chiều, HĐXX tuyên Bình 7 năm tù tội Cướp tài sản, 9 tháng tù tội Cố ý gây thương tích, 18 tháng tù tội Bắt giữ người trái Pháp Luật. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo lĩnh 9 năm 3 tháng tù.

Nghe mức án, người đàn ông quê Quảng Ninh không biểu hiện cảm xúc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật