Thu Thủy: ‘Con trai giống bố hơn tôi’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nữ ca sĩ chia sẻ niềm hạnh phúc làm mẹ và tình cảm ông xã dành cho hai mẹ con cô.
Thu Thủy: ‘Con trai giống bố hơn tôi’
Ca sĩ Thu Thủy hạnh phúc đón con trai đầu lòng.

- Lần đầu làm mẹ, cảm xúc của chị thế nào?

- Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, được làm mẹ là một điều vô cùng thiêng liêng mà chỉ những người phụ nữ mới có được. Thiên thần nhỏ này chính là một món quà vô giá và quý báu nhất từ trước đến nay mà tôi có được.

- Giây phút "vượt cạn" của chị diễn ra thế nào?

- Như những người phụ nữ khác, tôi cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng khi tôi nghĩ đến việc chào đón đứa con đầu lòng của mình, cũng như người thân và bác sĩ luôn bên cạnh động viên thì tôi nhanh chóng vượt qua cảm giác đau. Đến khi nghe con cất tiếng khóc đầu tiên, tôi không khỏi xúc động. Cả gia đình chồng cũng xúc động. Mọi người đều vui sướng vì được chào đón thành viên mới.

- Sức khỏe của chị hiện ra sao?

- Lúc vượt cạn, tôi được sự quan tâm tận tình của gia đình và các bác sĩ, y tá tại bệnh viện. Họ chăm sóc tôi khá kỹ lưỡng nên sức khoẻ của tôi phục hồi nhanh. Dù sinh mổ, chỉ sau một ngày tôi đã có thể dễ dàng đi lại để tiện việc chăm sóc con. Tôi cũng ăn uống đầy đủ, không kiêng gì nhiều vì tôi cho con bú sữa mẹ. Một ngày tất bật với con làm tôi thấy rất vui. Giờ tôi làm gì cũng nghĩ đến con, bảo vệ cho con. Chỉ khi làm mẹ thì mình mới hiểu thế nào là tình mẫu t‌ử th‌iêng liêng.

Nhiều nghệ sĩ thoải mái công bố hình ảnh con mình trong khi số khác lại giấu đi. Chị thế nào?

- Tôi thuộc dạng người thích im lặng và không muốn đem chuyện cá nhân của mình để mọi người chú ý. Trước đây, đám cưới của tôi cũng được giữ bí mật cho đến phút chót nên lần này cũng vậy. Tôi tin chắc bạn bè thân thiết và khán giả của tôi hiểu và thông cảm nên không ai trách tôi đâu.

Hiện con trai tôi còn rất nhỏ nên tôi muốn dành những gì yên bình nhất cho bé. Khi nào tôi cảm thấy thích hợp chắc chắn tôi sẽ khoe "cục cưng" của mình.

Nữ ca sĩ chỉ chụp hình ảnh bàn tay của con để thông báo với bạn bè việc sinh con.

Em bé giống ai trong gia đình?

- Con trai tôi giống bố hơn (cười). Chỉ có làn da trắng và chiếc cằm xinh xinh của bé chắc là thừa hưởng của mẹ.

Ông xã chăm sóc hai mẹ con ra sao?

- Ông xã tôi vẫn bận rộn với công việc kinh doanh. Có thời gian trống anh lập tức về nhà để cùng tôi chăm sóc con. Mỗi ngày, anh vẫn thường gọi điện và nhắn tin hỏi tôi muốn ăn gì và mua đồ để tẩm bổ cho vợ.

- Khi nào chị quay lại ca hát?

- Tôi cũng đã lên hết kế hoạch cho việc trở lại của mình nhưng chắc chắn sẽ không phải thời gian này vì tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho con. Tôi muốn tự mình chăm sóc bé, có lẽ sớm nhất cũng 3-4 tháng nữa tôi mới quay lại với khán giả.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật