Jordan Spieth và lời hứa vô địch Masters từ thuở thiếu thời

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà vô địch Masters 2015 thể hiện khát khao chinh phục giải golf danh giá ngay từ khi còn nhỏ, thông qua bức thư cảm ơn gia đình tài trợ quỹ học bổng ở trường Dallas Jesuit.
Jordan Spieth và lời hứa vô địch Masters từ thuở thiếu thời
Jordan Spieth (giữa) được khoác lên mình chiếc Áo Xanh cho người thắng cuộc tại Masters 2015. Ảnh: AP.

Một trong những công việc nhàm chán nhất khi còn nhỏ của chúng ta là khi cha mẹ bắt viết thư cảm ơn ai đó nhân dịp năm mới, Giáng sinh hay được tặng quà… Thế nhưng, với Jordan Spieth, đó là một công việc nghiêm túc.

Năm 16 tuổi, tài năng người Mỹ đã viết một lá thư cảm ơn gửi đến gia đình Murphy để cảm ơn đã tài trợ cho quỹ học bổng tại trường Dallas Jesuit mà anh được được.

Dù khi ấy, Spieth đang đứng số một trong hệ thống xếp hạng các golf thủ trẻ của Mỹ, cậu bé vẫn dùng những lời lẽ khiêm tốn để cảm ơn những người giúp đỡ mình.

“Cháu là Jordan Spieth, đang là học sinh của trường Jesuit. Cháu vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ mà ông bà dành cho Jesuit. Cảm ơn ông bà về Quỹ học bổng Tưởng nhớ Joseph M. Murphy mà cháu vừa được thụ hưởng, nó sẽ giúp chúng cháu rất nhiều trong việc trả học phí tại Jesuit. Cháu có thêm nhiều bạn mới nhờ chương trình này và cảm thấy đây là một cách tuyệt vời để giúp đỡ gia đình mình.

Cháu tham gia đội golf của Jesuit và hiện tại được xếp số một trong hệ thống golf thiếu niên quốc gia. Giấc mơ của cháu là được chơi golf chuyên nghiệp và vô địch Masters.

Nhờ vào quỹ học bổng của ông bà, cháu có thể nâng cao công việc học tập cũng như khả năng chơi golf ở Jesuit để tiến gần hơn đến đến mục tiêu của mình”.

Bằng lá thư này, Spieth không ngần ngại khẳng định ước mơ từ nhỏ là vô địch Masters và anh đã làm được điều đó cuối tuần qua với thành tích 18 gậy âm sau khi liên tục dẫn đầu trong bốn ngày.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật