Nguyễn Thành Vinh: “Vì sao tuyển Việt Nam không dám mơ World Cup?”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2018 được công bố với việc đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) gặp các đối thủ Iraq, Thái Lan, Indonesia và Đài Loan, đã có nhiều ý kiến trái chiều về cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Miura ở bảng đấu này.
Nguyễn Thành Vinh: “Vì sao tuyển Việt Nam không dám mơ World Cup?”
HLV Nguyễn Thành Vinh tin tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ ở vòng loại World Cup

Theo quan điểm của HLV Nguyễn Thành Vinh, trong bóng đá không thể nói trước được điều gì và quan trọng nhất là chúng ta cần có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt.

Ông có cho rằng chúng ta đã rơi vào bảng đấu khó?

Rõ ràng là như vậy bởi như chúng ta đã biết Iraq là đội bóng mạnh của châu lục, còn Thái Lan thì thực sự khó chơi. Những năm vưa qua, Thái Lan có thành tích rất tốt, với chức vô địch SEA Games, AFF Cup và đặc biệt là vào tới bán kết Asiad 2014. Họ là đội bóng có cách chơi hiệu quả, ngay cả Thai League cũng được đánh giá cao hơn V-League của ta. Tôi đánh giá chất lượng cầu thủ Thái Lan cao hơn chúng ta.

Như vậy là trận đấu với Thái Lan ngày 11/6 tới sẽ mang tính quyết định tới cơ hội đi tiếp của ĐTVN?

Đúng vậy. Chúng ta có thể hy vọng vào một vị trí nhì bảng nếu vượt qua Thái Lan, bởi đối thủ Indonesia không quá đáng ngại, còn Đài Loan khả năng chỉ là đội bóng “lót đường”. Tuy nhiên, như tôi nói ở trên, việc đối đầu với Thái Lan sẽ rất khó khăn.

Theo dự đoán của ông ĐTVN sẽ có bao nhiêu phần trăm đi tiếp tại bảng đấu này?

Muốn đi tiếp phải giành vị trí nhất bảng, hay lọt vào tốp 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đây là nhiệm vụ khó, nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Về lý thuyết chúng ta sẽ khó thắng Iraq hay Thái Lan, nhưng bóng đá luôn có yếu tố may rủi hay sự xuất thần.

Năm 2003, có ai nghĩ chúng ta đã đánh bại đối thủ mạnh như Hàn Quốc đâu. Tôi cho rằng việc nhiều người bi quan về cơ hội đi tiếp của ĐTVN hay nói rằng chúng ta sẽ thua các đối thủ là không yêu, không hiểu gì về bóng đá.

Bóng đá luôn cần niềm tin và có yếu tố bất ngờ, nhưng việc Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho rằng ĐTVN đã rơi vào bảng đấu dễ thở liệu có quá lạc quan, thưa ông?

Như tôi đã nói ở trên, khi bóng chưa lăn chưa thể nói trước được điều gì. Chúng ta có thể thắng, mà cũng có thể thua, bởi đó mới là bóng đá. Xét trên khía cạnh một người đứng đầu VFF như ông Lê Hùng Dũng phát biểu như vậy tôi cho rằng không hay cho lắm. Vì sao tôi lại nói như vậy?

Nếu nhận định ĐTVN rơi vào bảng đấu dễ thở sẽ khiến cầu thủ chủ quan, còn đối thủ bị tự ái. Nói cách khác, chúng ta cần có sự tôn trọng với bất cứ đối thủ nào. Việc đặt vấn đề rơi vào bảng đấu dễ thở không phải là một cách làm khôn ngoan của các đội bóng. Chúng ta nên quan tâm hơn tới sự chuẩn bị của thầy trò HLV Miura trong thời gian tới.

Việc HLV Miura có thể sẽ không dẫn dắt ĐTVN đá trận với Thái Lan ngày 11/6 vì bận tham dự SEA Games 28 có phải là một bất lợi lớn?

Đó thực sự là một bất lợi. HLV Miura chính là người đã tạo nên những nét mới trong lối chơi, tinh thần thi đấu ở các đội tuyển thời gian qua. Việc HLV Miura phải chỉ đạo từ xa là chẳng đặng đừng, nhưng vì thế tâm lý cầu thủ có thể sẽ bị ảnh hưởng. Họ sẽ tự tin hơn khi có thầy bên cạnh. Tôi nghĩ vấn đề này cần được VFF và HLV Miura bàn bạc kỹ. Nếu có thể “chạy sô” tham dự cả SEA Games và vòng loại World Cup 2018 là tốt nhất.

Bóng đá Việt Nam đang cháy bỏng giấc mơ HCV SEA Games, nhưng lại đã nghĩ tới World Cup. Đó có phải là một sự ảo tưởng không, thưa ông?

Tôi nghĩ rằng bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng. Chúng ta có đội U19 vào tới VCK châu Á, đội U23 cũng vào tới VCK châu Á 2016, thì tại sao ĐTQG không tham dự được sân chơi châu lục, tạo bước đệm cho World Cup. Chúng ta cứ học hỏi để tiến bộ dần và biết đâu ngày nào đó sẽ thực hiện được giấc mơ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật