Vợ tôi khéo bày nhà đẹp quyến rũ chồng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một chàng trai Trung Quốc đã có những tâm sự chân thành về thành quả lao động của người vợ thân yêu.
Vợ tôi khéo bày nhà đẹp quyến rũ chồng
Phòng khách vô cùng sáng sủa.

Khi chúng tôi quyết định mua lại một căn nhà cũ, vợ tôi đã lên mạng tìm được không ít ý tưởng thiết kế. Cô ấy luôn muốn tạo nên một tổ ấm hạnh phúc và ngọt ngào dù ngôi nhà nhỏ 90m2 chỉ có 3 phòng.

Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy căn nhà, cô ấy đã cảm thấy đâu đâu cũng toàn là cửa, nên ý nghĩ đầu tiên là nhất định phải giảm bớt cửa đi. Đầu tiên, cô ấy bỏ cánh cửa ở phòng chứa đồ đi, cửa phòng vệ sinh đổi thành cánh cửa mở từ phòng bếp, sau đó cửa phòng bếp lại trở thành dạng mở, như vậy một lúc bớt đi được ba cánh cửa.

Còn một nơi thay đổi đó là vị trí cửa phòng đọc sách, nếu theo vị trí cửa phòng đọc trước đây thì không đủ một bức tường đặt TV hoàn chỉnh. Sau khi cửa phòng đọc di chuyển đến phía Đông đã để lộ một bức tường trống để kê tivi.

Tổng thể của căn nhà nhỏ  có màu nhạt mang lại cảm giác rất ấm áp.

Phòng khách và phòng ăn tạo thành một hình vây quanh, chỉ làm một đường ranh giới đơn giản. Đối với một ngôi nhà chật chỉ có 90m2 mà nói, diện tích các phòng vốn dĩ không lớn, cho nên vốn dĩ không có phòng ăn riêng. Sau khi phân cách xong, chúng tôi cảm thấy có thêm một không gian cho phòng ăn, có thể sử dụng diện tích một cách có hiệu quả.

Vừa bước vào cửa là nhìn thấy cảnh phòng khách với quầy bar ở chỗ cửa vào.

Dưới quầy bar - vừa là bàn ăn, còn có kệ để giày.

Cây phát tài mọc xanh tươi.

Từ đây nhìn ra phòng bếp, đây phòng bếp dạng mở. Ban đầu gia đình tôi cũng lưỡng lự lắm, sợ nhiều dầu mỡ, nhưng vì không nấu cơm nhiều nên vẫn quyết định làm dạng mở, thực tế thì sau này cảm thấy vẫn ổn.

Rèm cửa sổ lửng ở phòng bếp này do vợ tôi một tay khâu từng đường kim mũi chỉ.

Sopha đơn trong phòng khách.

Trong nhà tôi có rất nhiều kệ, vừa đẹp vừa tiện.

Từ chỗ này có thể nhìn thấy kệ trong phòng ngủ và trên ghế sopha.

Chiếc điện thoại giả cổ.

Đâu đâu cũng điểm xuyết sắc xanh của tự nhiên.

Món quà tặng vợ từ rất lâu rồi, được cô ấy đem ra làm đồ trang trí ghế sopha.

Kệ trên ghế sopha.

Một góc phòng khách.

Lẵng hoa quả trên bàn trà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật