Truy tìm xã hội đen Hải Phòng đập hơn 500 bát hương nghĩa trang

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đi tảo mộ ngày Thanh minh, nhiều gia đình có phần mộ tại nghĩa trang nhân dân Kha Lâm, (phường Lam Sơn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) vô cùng phẫn nộ vì nhiều bát hương đã bị kẻ xấu đập vỡ tan tành.
Truy tìm xã hội đen Hải Phòng đập hơn 500 bát hương nghĩa trang
Ảnh minh họa

Tổng cộng Hơn 500 bát hương bị đập phá , thuộc các phần mộ của nhiều gia đình khác nhau. Điều kỳ lạ là kẻ xấu chỉ đập thứ duy nhất là bát hương, còn các đồ vật khác vẫn nguyên vẹn.

Theo truyền thống của người dân địa phương tại Hải Phòng cứ đến ngày Thanh minh (Trời trong sáng) là anh em con cháu lại ra nghĩa trang tảo mộ, thắp hương cho ông bà tổ tiên, nhiều gia đình có thể đi tảo mộ từ vài hôm trước.

Năm nay, theo lịch, ngày Thanh minh là ngày 5/4 (tức ngày 17/2 âm lịch) nên từ khoảng ngày 2/4, nhiều gia đình có phần mộ tại nghĩa trang Kha Lâm đã đi tảo mộ. Khi đến nghĩa trang này, nhiều người vô cùng sợ hãi và phẫn nộ khi thấy nhiều bát hương trên các ngôi mộ người thân của mình bị kẻ xấu đập phá, chân hương vương vãi tung tóe khắp nơi.

Có nhiều gia đình bị đập phá hàng chục bát hương của người thân. Kẻ xấu không chỉ đập phá bát hương ở những phần mộ ở giáp mặt đường mà còn tiến sâu vào bên trong nghĩa trang để đập phá. Nhiều gia đình quy tập phần mộ của người thân thành một khuôn viên riêng với khoảng 30 - 40 ngôi mộ/khuôn viên có tường bao và cổng khóa nhưng vẫn bị kẻ xấu đột nhập để phá hoại. Có những ngôi mộ ở cuối nghĩa trang, chìm trong cây cỏ rặm rạp nhưng vẫn không được buông tha.

Theo thống kê của người dân địa phương, có khoảng hơn 500 bát hương đã bị đập phá tại nghĩa trang này. Điều kỳ lạ là kẻ xấu chỉ đập duy nhất một loại đồ vật trong nghĩa trang là bát hương, còn các đồ vật khác như đĩa để hoa quả, lọ để hương, lọ cắm hoa... đều vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, ngay giáp với nghĩa trang Kha Lâm là một nghĩa trang của địa phương khác, tuy nhiên nghĩa trang này lại không hề bị xâm phạm.

Sau khi báo cho chính quyền địa phương, người dân đã nhanh chóng đi mua bát hương để gắn lại trên mộ người thân của mình. Đến chiều 6/4, toàn bộ những bát hương bị đập vỡ đã được người dân thay mới. Những bát hương vỡ được thu gom để thành từng đống lớn ở trong nghĩa trang.

Ông Phạm Văn M. - một người dân có phần mộ người thân tại nghĩa trang Kha Lâm bức xúc: “Gia đình tôi có 8 ngôi mộ ở nghĩa trang này, khi gia đình đi tảo mộ mới tá hỏa phát hiện toàn bộ 8 bát hương trên 8 ngôi mộ này đều bị vỡ vụn. Ban đầu tôi tưởng có ai thù hằn gì gia đình tôi nên mới đập bát hương người thân của chúng tôi như vậy, nhưng khi nhìn sang những ngôi mộ bên cạnh thì mới biết có tới 80% số ngôi mộ tại nghĩa trang này bị đập phá bát hương”.

“Nhiều gia đình đi mua thay lại toàn bộ những bát hương bị đập vỡ nhưng gia đình tôi sợ lần sau kẻ xấu lại đến đập phá nên chỉ dọn dẹp rồi mua một bát hương lớn đặt ở lăng mộ chính thôi. Không phải mình tiếc tiền đâu nhưng khi bị đập chỉ một bát hương thôi thì cảm giác nó sẽ đỡ đau xót và bức xúc hơn là bị đập phá nhiều. Để trấn an tâm lý người sống và yên lòng những người đã khuất, chúng tôi rất mong cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra thủ phạm đập phá những bát hượng này và có biện pháp trừng trị nghiêm minh”, ông M. chia sẻ thêm.

Kẻ đập phá bát hương là ai? Động cơ là gì?

Người dân địa phương cho biết, nghĩa trang Kha Lâm được hình thành từ khoảng năm 1980, ban đầu nghĩa trang này là địa điểm chôn cất những người quá cố có hộ khẩu ở thôn Kha Lâm. Tuy nhiên, mấy năm gần đây nhiều người từ các địa phương khác trong thành phố Hải Phòng cũng về đây mua đất để xây dựng mộ chôn cất người thân. Tại đây có nhiều phần mộ khá to đẹp, kiên cố như những lăng tẩm, trị giá cả tỉ đồng.

Theo quan sát, nghĩa trang Kha Lâm nằm ở xa khu dân cư, xung quanh là ruộng lúa của người dân. Mặc dù có tường bao xung quanh và cánh cổng chính luôn khóa nhưng cổng phụ lại không có cánh cửa, bất cứ ai và vào thời điểm nào cũng có thể ra vào tự do ở nghĩa trang này.

Cơ quan chức năng bắt tay vào truy tìm thủ phạm đập phá 500 bát hương.

Bát hương trên mộ người quá cố về mặt vật chất thì không đáng bao nhiêu tiền, mỗi bát hương chỉ có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Tuy nhiên đây là một đồ vật liên quan đến tâm linh nên khi xảy ra vụ việc nhiều bát hương bị đập phá, nhiều người tỏ ra vô cùng lo lắng và bức xúc trước việc làm thất đức của kẻ xấu. Do không bắt được tận tay Kẻ có việc làm thất đức ấy nên đến thời điểm hiện tại, người dân vẫn chưa biết ai là thủ phạm và động cơ của hắn là gì.

Những người quản trang ở đây đều cho biết, nghĩa trang Kha Lâm không phải là một nghĩa trang lớn. Dù họ là quản trang nhưng không hề được hưởng một khoản tiền phụ cấp nào. Hàng ngày họ vẫn phải đi làm những công việc khác để kiếm sống, chỉ vào những dịp lễ tết, hoặc có người chôn cất, cải táng thì họ mới có mặt ở đây. Do đó khi những bát hương tại nghĩa trang bị đập phá, những người quản trang này cũng chỉ biết ghi nhận sự việc và báo cáo lên các cơ quan chức năng chứ không nhận trách nhiệm gì.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, UBND quận Kiến An đã chỉ đạo UBND phường Nam Sơn phối hợp với Công an quận Kiến An xuống hiện trường để điều tra, xác minh, ông Phan Lương Thụy - Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An cho biết: “Đây là một vụ việc có dấu hiệu Hình Sự, phạm tội xâm phạm, phá hoại mồ mả. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Khi tìm ra thủ phạm, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm và có thông báo cho nhân dân yên tâm”.

Trong khi chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng, mấy ngày nay, người dân xã Nam Sơn vẫn lấy chuyện bát hương bị đập phá là chủ đề chính mỗi khi gặp nhau nói chuyện. Họ bàn tán xôn xao và cũng đưa ra nhiều giả thiết về động cơ đập phá bát hương của thủ phạm.

Có người cho rằng việc làm này có lẽ là do một hộ buôn bán bát hương nào đó gây ra. Bởi họ bán bát hương ế ẩm nên đã vào nghĩa trang đập phá bát hương để bán được hàng. Thanh minh là dịp hầu như tất cả các gia đình tại địa phương ra thăm nghĩa trang theo truyền thống, nếu bát hương bị vỡ thì họ sẽ phát hiện ra ngay nên đây là thời cơ để kiếm một khoản lợi nhuận lớn.

Có người lại cho rằng việc đập phá hàng trăm bát hương như vậy, mà lại chỉ đập bát hương thôi chứ không đập phá bất cứ đồ vật gì khác thì không thể do một người làm mà có thể đây là một hành động phá hoại có tổ chức. Một trường phái, tổ chức nào đó không muốn cho người dân thờ cúng tổ tiên, không muốn người dân đi tảo mộ và cúng lễ trong dịp Thanh minh nên đã làm như vậy(?).

Một vài người yếu bóng vía hơn thì cho rằng việc đập phá bát hương trê thì người bình thường không thể làm được mà chỉ có người bị tâm thần hay “phê” m‌a tú‌y mới làm được điều đó. Một người có quan điểm này lý giải: “Giả sử tôi vào nghĩa trang chẳng may làm rơi một.bát hương trên mộ của ai đó xuống đất, tôi đã cảm thấy e sợ và có lỗi với người đã khuất rồi chứ đừng nói đến việc dám đập vỡ bát hương của người ta. Do đó tôi nghĩ chỉ có người tâm thần hay bị ảo giác vì “phê” m‌a tú‌y mới làm được như vậy vì lúc đó họ không nhận thức được hành vi của mình”.

Theo tìm hiểu, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc những bát hương trên mộ tại nghĩa trang Kha Lâm bị đập phá. Trước đó, vào dịp Thanh minh năm 2014, kẻ xấu đã vào nghĩa trang này đập phá bát hương. Tuy nhiên số lượng bát hương bị đập phá khi đó chỉ khoảng 20 chiếc nên không mấy ai để ý.

Hàng trăm ngôi mộ bị phá hoại bát hương

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật