Con nuôi của Madonna không nhận ra cha đẻ

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người nông dân nghèo khó đau lòng khi gặp lại cậu con ruột David Banda sau gần 3 năm trời, kể từ khi nữ hoàng nhạc pop đưa cậu rời khỏi đất nước Malawi.
Con nuôi của Madonna không nhận ra cha đẻ
Bé David Banda và mẹ nuôi Madonna. Ảnh: Mail.

Nhân chuyến thăm Malawi lần này, Madonna đưa cậu con nuôi 3 tuổi về quê hương cậu. David không biết tiếng địa phương nên cậu bé và cha đẻ Yohane Banda phải trò chuyện thông qua người phiên dịch. “Thằng bé nói bằng tiếng Anh, hỏi tôi là ai và tôi làm gì. Khi tôi bảo tôi là cha nó thì nó trông rất bất ngờ”, ông Yohane nói.

“Chúng tôi ở bên nhau ba tiếng đồng hồ. Thằng bé nghịch mũi tôi. Mặc dù chả biết tôi là ai, nó hỏi tôi rất nhiều. David thật mau miệng và thông minh. Nó hỏi tôi có biết cưỡi ngựa không và tôi trả lời ngựa chỉ dành cho những người giàu. Nó hỏi tại sao tôi nghèo thế. Nó bảo mẹ nó thích cưỡi ngựa và kể về lần nó và anh trai Rocco cưỡi ngựa rồi bị ngã. Nó kể rằng mẹ đã đánh đít nó vì chúng không được phép tự cưỡi ngựa”, người cha nghèo khổ cho biết.

Thằng bé cũng kể với cha rằng nó rất nhớ cô trông trẻ - người vừa bị Madonna cho nghỉ việc. Yohane nói: “Thằng bé nhớ cô ấy vì cô ấy thường đọc truyện cho nó nghe. Giờ đây nó có những người trông trẻ khác và nó không thích mọi thứ thay đổi như thế”.

Yohane Banda - cha đẻ của David. Ảnh: Mail.

David tâm sự với cha đẻ về mối quan hệ tốt đẹp của nó với chồng cũ của Madonna - đạo diễn Guy Ritchie. “Thằng bé dường như rất thích cha Ritchie. Tôi rất buồn vì Madonna chia tay anh ấy. Tôi sẽ rất vui nếu họ cùng nhau giải quyết những vấn đề rắc rối thay vì chọn giải pháp ly hôn”, ông Yohane nói.

Madonna nhận nuôi David Banda vào năm 2006 và đã gây nhiều tranh cãi khi các tổ chức nhân quyền Malawi cho rằng, người ngoại quốc không được phép đưa trẻ em nước này ra khỏi biên giới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật