Ăn cá sống trong hơn 60 ngày đơn độc trôi dạt trên biển

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một thông báo ngày 2/4, Lực lượng Bảo vệ bờ biển của Mỹ cho biết lực lượng tuần duyên Mỹ mới phát hiện con tàu của Louis Jordan, 37 tuổi, mất tích từ ngày 29/1/2015 sau một lần đi thuyền ra biển từ bang South Carolina.
Ăn cá sống trong hơn 60 ngày đơn độc trôi dạt trên biển
Louis Jordan trên tàu trước khi ra biển vào cuối tháng 1/2015. Ảnh: ABC

Lực lượng Bảo vệ bờ biển đã phát hiện người đàn ông 37 tổi này trôi dạt trên biển, cách bờ biển bang North Carolina 322 km. Sau khi tàu thông báo cho các nhà chức trách Mỹ, trực thăng của lực lượng này đã đưa anh Jordan đến bệnh viện tại Norfolk, bang Virginia.

Khi nhận thông báo từ cảnh sát, ông Frank Jordan, bố của Louis, rất vui vì trước đó ông nghĩ rằng con mình đã chết. Ông Frank lo lắng vì con trai "không có nhiều kinh nghiệm đi biển".

"Bố, mẹ đã khóc rất nhiều vì tưởng rằng đã mất con. Bây giờ bố rất hạnh phúc khi nghe lại giọng nói của con. Mọi người đều đang cầu nguyện cho con", ông Frank nói với Louis trong cuộc điện thoại đầu tiên sau 66 ngày mất liên lạc.

Louis cho biết, sau khi ra biển hồi cuối tháng 1, tàu của anh bị hư động cơ nên anh không thể sửa nó để quay về. Kể về những ngày trên biển, Louis nói anh phải tập bắt cá bằng tay và ăn sống, uống nước mưa để sinh tồn. "Bây giờ con cảm thấy rất khỏe", Louis trấn an bố. 

Ông Frank và vợ đang trên đường tới bệnh viện. Ông không quên cảm ơn ân nhân của gia đình, đại úy Houston Express của lực lượng tuần duyên. "Anh thực sự là người tốt bụng vì đã giúp chúng tôi tìm lại đứa con trai yêu quý", Frank nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật