Chùm ảnh: Hoa loa kèn trắng tinh khôi trong nắng tháng 4

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong ánh nắng vàng nhẹ đầu hè, màu trắng tinh khôi của hoa loa kèn như một nét chấm phá trên những con phố Hà Nội nhộn nhịp người qua lại.
Chùm ảnh: Hoa loa kèn trắng tinh khôi trong nắng tháng 4
Ảnh minh họa

Hương thơm từ những gánh hàng rong được các cơn gió đưa len lỏi vào từng con ngõ, lẩn khuất giữa dòng người tấp nập.

Hoa mang một màu trắng thanh khiết, dịu dàng làm mê đắm lòng người. Hoa loa kèn chỉ nở duy nhất một lần vào tháng 4 hàng năm vì vậy nó còn được mệnh danh là “loài hoa tháng Tư”. Mỗi khi nhìn thấy những chiếc xe đạp chở hoa loa kèn trên các con phố là người ta biết tháng Tư đã về. Không rực rỡ, nhiều màu sắc như các loài hoa khác nhưng hoa lại rất thu hút những ánh nhìn. Hoa có 6 cánh màu trắng, nhụy màu vàng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Vẻ đẹp của hoa đã làm rung động  biết bao nhiêu trái tim thi sĩ, những tâm hồn lãng mạn. Ở Hà Nội, hoa loa kèn được trồng nhiều ở làng hoa Tây Tựu. Vào quãng thời gian này, hoa nở rộ, người dân đang bắt đầu tỉa hoa mang đi bán. Theo những người nông dân cho biết, hoa trồng trong khoảng 4-5 tháng mới cho thu hoạch. Chăm sóc hoa loa kèn cũng không cần quá cầu kì chỉ cần chăm sóc bón phân và tưới nước đều đặn là hoa có thể sinh trưởng tốt. Gia đình chị Thảo trồng hoa ở Tây Tựu cho biết, nhà chị trồng được hơn 4 sào đang thu hoạch  đổ buôn cho thương lái với giá trên 10 triệu đồng/sào. Hoa được cắt tỉa tận gốc và bó thành từng bó (100 cành/bó) với giá bán 100.000 đồng/bó. “Giá hoa 1.000 đồng/cành như vậy thì người trồng hoa chỉ biết lấy công làm lãi chứ tính chi li ra thì cũng không được lãi lời là bao”. Hoa được các thương lái đến tận vườn mua hoặc sẽ được các gia đình mang về nhà cất rồi sẽ mang đến chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) đổ buôn vào các buổi đêm. Những bông hoa loa kèn trắng ngần theo chân những người bán hàng rong len lỏi vào từng con phố, ngõ, ngách của thủ đô Hà Nội. Hương thơm hoa dịu nhẹ, phảng phất theo những con gió mùa hè làm nao lòng biết bao người dân. Hoa được bán lẻ cho người dân với giá 25-30 ngàn đồng/10 cành. Hoa được bán nhiều ở trên những con phố như Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên… và những con phố trong phố cổ Hà Nội. Hoa được phun nước giữ ẩm giữa cái nắng gay gắt buổi trưa tháng 4. Mua một bó hoa loa kèn về cắm trong nhà, hương hoa khiến cho người ta có thể quên đi mọi âu lo, phiền muộn của cuộc sống thường ngày.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật