Ba cá thể gấu ngựa ở Bến Tre, Bà Rịa được đưa về trung tâm cứu hộ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 30/3 vừa qua, Tổ chức Bảo vệ động vật châu Á (AA) vừa đưa về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, ba cá thể gấu ngựa bị nhốt trong các trang trại tư nhân tại Bến Tre và Bà Rịa.
Ba cá thể gấu ngựa ở Bến Tre, Bà Rịa được đưa về trung tâm cứu hộ
Gấu Yogi được cứu hộ thành công - Ảnh: AA

Cả ba cá thể gấu trên đều được các chuyên gia cứu hộ AA kiểm tra sức khỏe, chăm sóc cẩn thận và đưa về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam.

Chú gấu đực nặng khoảng 150 kg được các cán bộ tổ chức cứu hộ đặt tên là Yogi. Gấu cái khoảng 160 kg được gọi là Coco (Coconut: Dừa) để kỷ niệm quê hương Bến Tre nơi chúng được cứu hộ.

Đặc biệt, hai cá thể này đều bị cụt chi, Coco mất bàn tay trái, Yogi mất tay phải, rất có thể do trước đây chúng đã bị trúng bẫy ngoài tự nhiên.

Tương tự, cá thể gấu tại Bà Rịa cũng được chủ cũ tự nguyện giao nộp. Con gấu này nặng đến 200 kg, được đặt tên là Bern theo một địa danh của Thụy Sĩ.

Nhật kí cứu hộ ba cá thể gấu tại Bến Tre và Bà Rịa

Sáng ngày 26/3/2015: Đoàn cứu hộ của Tổ chức Động vật Châu Á đến cứu hộ Coco và Yogi, hai chú gấu tại thành phố Bến Tre. Hình ảnh ban đầu của chú gấu Yogi và cận cảnh chuồng nuôi nhốt hai chú gấu.

Nhóm bác sỹ và y tá thú y tiến hành gây mê và khám sức khỏe từng cá thể một. Chú gấu ngựa đực Yogi được khám trước, răng của Yogi hỏng hầu hết.Chú gấu này cũng mất nhiều lông ở đầu, và vai. Yogi bị cụt bàn tay phải.


Sau khi việc khám sức khỏe Yogi hoàn thành, các bác sỹ tiến hành khám sức khỏe cho cá thể gấu cái, được đặt tên Coco. Thể trạng Coco tốt hơn Yogi, nhưng cô gấu này cũng bị cụt bàn tay trái. Gấu cụt chi thường do bị đánh bẫy ngoài tự nhiên đưa vào các trang trại khai thác. Hai cá thể cũng được kiểm tra xác định chip, lấy mẫu máu, lông để xét nghiệm. Sau khi gấu được khám xong, chúng sẽ được đưa vào các lồng vận chuyển thiết kế đặc biệt để đưa về Trung tâm Cứu hộ.

Ngày 27/3/2015, đoàn cứu hộ của Tổ chức Động vật Châu Á di chuyển từ Bến Tre tới Bà Rịa và sẵn sàng cứu hộ cá thể gấu thứ ba. Sau khi bàn bạc cụ thể phương án cứu hộ, Tổ chức quyết định sử dụng cần cẩu để nhấc chuồng gấu hiện tại nối với lồng vận chuyển, sau đó dụ gấu sang lồng vận chuyển. Bern- cá thể gấu tại Bà Rịa là một cá thể gấu đực cao lớn, được nhốt một mình trong một bãi xe lớn. Chú gấu này được đặt tên để cảm tạ Ngài Đại sứ Thụy Sỹ đã luôn ủng hộ giúp đỡ trong chiến dịch vận động gấu tại Quảng Ninh Sau đó bác sỹ và y tá thú y của Tổ chức dùng những thức ăn mà gấu rất thích như mật ong, sữa đặc, chuối…. để dụ Bern chuyển sang lồng cứu hộ.

Sau khi công tác cứu hộ được hoàn thành, đoàn cứu hộ lại tiếp tục hành trình dài hơn 2.000 km về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Cứ vài tiếng đồng hồ di chuyển, gấu lại được tiếp nước uống, cành cây để lót lồng và thức ăn để đảm bảo sức khỏe. Các chuyên gia thú y cũng thường xuyên kiểm tra để đảm bảo gấu đủ sức khỏe trong suốt hành trình dài.

Tối ngày 30/03/2015, đoàn cứu hộ đã đưa gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam an toàn thành công. Tại Trung tâm, gấu sẽ được cách ly ít nhất 45 ngày sau đó tiến hành ghép nhóm và chăm sóc y tể, và được đưa ra các khu bán tự nhiên.

(Nguồn ảnh: Tổ chức Động vật Châu Á)

Ngoài tự nhiên, loài gấu có thể sống được 30-35 năm, chú gấu may mắn này có thể được sống phần đời còn lại trong an toàn và tự do. Tổ chức Động vật Châu Á cam kết chăm sóc trọn đời cho gấu.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật