ĐT Long An: Vỡ mộng tốp 3?

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
ĐT Long An đã gục ngã sau chuỗi 6 trận bất bại (1 thắng, 5 hoà). Á quân V-League đã mắc những sai lầm có tính hệ thống. Mục tiêu tốp 3 của CLB này sẽ rất khó trở thành hiện thực, nếu không tìm ra được lối thoát ở những vòng đấu tiếp theo.
ĐT Long An: Vỡ mộng tốp 3?
Santos (phải) đã trở thành tử huyệt của ĐT.LA mùa giải này

Hiểm hoạ từ …Santos.

 

Đó là câu chuyện tưởng như là vô lí nhưng nó đang là sự thật. Phan Văn Santos thực sự đã không còn “tốt” nữa. Chưa bao giờ “người khổng lồ” lại dễ bị đánh bại như bây giờ. ĐT Long An ghi được 8 bàn thắng, nhưng đã để thủng lưới đến 7 bàn. Đó thực sự là một con số đáng để báo động với một thủ môn tài năng như “Tốt”.

 

Cũng khó có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu thủ môn này. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng “Tốt” không thể đứng ngoài cuộc trong 4 trận hoà, trong đó có 2 trận vuột mất chiến thắng ở phút chót trước M.Nam Định và TĐCS.Đồng Tháp.

 

Trong trận đấu với T&T HN (vòng 5) Santos đã suýt trở thành tội đồ. Anh mắc một lỗi khá ngớ ngẩn. Đó là tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của đội bóng Hà Nội ở phút bù giờ hiệp 1. Từ bên cánh phải, Cao Sỹ Cường đi bóng vượt qua một hậu vệ ĐT Long An, bóng lăn xuống góc hẹp. Tiền vệ này chỉ kịp vung chân sút rất nhẹ, bóng đi không có gì nguy hiểm.
 

Nhưng Phan Văn Santos đã quá chủ quan. Anh đã không thực hiện động tác nhoài người ra phía bắt bóng, mà tự tin đến độ giơ 2 chân ra và ôm bóng. Mặt sân mấp mô, quả bóng trôi qua khe háng, chui tọt vào lưới. Mấy ngàn con người ngồi trên sân Long An chiều hôm ấy không thể tin Santos lại bắt bóng nghiệp dư đến như vậy.

 

May mắn với “Tốt” ở  trận đấy, người đồng đội Phan Văn Tài Em đã tung cú đá ngoài vòng cấm đã gỡ hoà 2-2 trong những phút cuối. Nếu không, Santos chắc chắn sẽ rất hối hận. Đến trận chiến với SHB Đà Nẵng Santos, lại phạm một sai lầm chết người. Anh khi không chiếm lĩnh được không gian, và chọn vị trí thật tốt để cho Gaston dễ dàng mở tỷ số.

 

Rõ ràng, thời gian và tuổi tác đã khiến Santos không thể duy trì được phong độ của mình. Chốt chặn an toàn trong mấy năm qua, giờ đây đã khiến ĐT Long luôn đặt trong trạng thái báo động.

 

Lo hàng công & thêm hiểm hoạ từ hàng thủ

 

Thời ông Calisto còn ngồi ghế HLV Trưởng, sau 2 chiếc cúp bỏ vào phòng truyền thống (2005 & 2006), ĐT Long chẳng buồn đả động đến chuyện làm mới đội bóng và tính chuyện có thêm 1 chiếc cúp VĐQG. Ở Long An, những Phan Văn Santos, Antonio hay Tshamala đã được coi là cựu binh. Bởi họ đã “ăn cơm” Long An trên dưới 4 năm và là những người tham chiến nhiều nhất trong các trận đấu từ thời ông Calisto, Patricio cho đến dưới triều đại của Công Minh.
 
 

HLV Công Minh đang gặp rất nhiều khó khăn sau khi thế chỗ ông Calisto

 

Không phải ĐT Long An không ngoại và nội. Nhưng chính sách thắt lưng buộc bụng, họ mua về toàn là ngoại binh chơi ở mức trung bình. Carlos Rodrigue, Ronald Martin, Ivan Martin, Gustavo Duarado…đều thuộc diện đến rồi sau đó bị đẩy đi. Nội binh cũng không có gương mặt nào đáng chú ý.

 

Hàng tấn công của ĐT Long An mùa này yếu đi trông thấy. Antonio vẫn đang “tịt ngòi”. Tshmala cũng có dấu hiệu chững lại. Việt Thắng, Minh Phương, Tài Em vẫn còn ảnh hưởng sau khi trở về từ ĐTQG. 

 

Nhưng điều đáng báo động nhất là việc hàng thủ của HLV Công Minh đang chơi rất kém cỏi. Cũng dễ hiểu những Văn Giàu, Quang Trãi để bước qua tuổi băm. Rocha và Hoàng Thương vẫn chơi rất bất ổn. Lứa Hồ Hải Phong, Quốc Huân, Huỳnh Phú, Minh Hiển…còn quá trẻ, cần rất nhiều thời gian để trưởng thành.

 

Thử thách quá lớn đang đặt lên vai HLV Công Minh. Bây giờ dù có “phù thủy” Calisto hay là ai đi nữa, ĐT Long An cũng khó mà trở lại quỹ đạo chiến thắng. Rồi đây những ông chủ của Gạch chắc chắn phải tính chuyện dốc hầu bao mua sắm. Tuy nhiên, chưa chắc giấc mộng tốp 3 có thể hoàn thành.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật