Nổi cơn cuồng ghen khi vợ mặc váy ngắn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi vợ trêu đùa rủ vào trong buồng ’tình cảm’..., Hiếu bất ngờ đấm mạnh vào ngực chị này, cho rằng đã cấm mặc váy ngắn ra đường nhưng không nghe, lại còn trêu đùa cợt nhả.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định tạm giữ Hình Sự Vũ Trung Hiếu (41 tuổi) về hành vi gây ra cái chết của vợ là chị Vũ Thị Minh (41 tuổi).

Nghi can khai sáng 29/3, thấy vợ mặc váy ngang đầu gối đi đám cưới người quen, anh ta tỏ ra khó chịu song không nói gì. Hiếu sau đó đến nhà một đồng nghiệp uống rượu, khi về thấy chị Minh đã ở nhà. Anh ta lên tầng hai tìm viên thuốc giải rượu thì vợ đi xuống, trêu đùa rủ vào trong buồng "tình cảm".... Nghe vậy, Hiếu bắt ngờ đấm mạnh vào ngực vợ..., cho rằng đã cấm mặc váy ngắn khi đi ra đường nhưng vợ không nghe, lại còn có những lời trêu đùa cợt nhả.

Trong lúc to tiếng, anh ta tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thấy chị Minh nằm bất động, Hiếu bế lên giường rồi bấm huyệt, hô hấp nhân tạo. Chị Minh hồi tỉnh, kêu lạnh, Hiếu hỏi việc đưa cấp cứu và được đồng ý. Sau một hồi gọi taxi không được, anh hô hoán hàng xóm đưa vợ vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu song đã quá muộn.

Ban đầu khi làm việc với cảnh sát, Hiếu khai khi lên cầu thang thấy vợ nằm bất tỉnh. Tuy nhiên khi có kết quả khám nghiệm t‌ử th‌i, anh ta mới thừa nhận hành vi. Nghi can này cho rằng do có men rượu trong người nên ghen, không kiềm chế được bản thân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật