Sinh nhật phải sang
Khác với V.Anh, cậu bạn Trung, năm nhất, ĐH Văn Hoá lại chọn địa điểm tổ chức sinh nhật là một club ở đường Đê La thành, trước khi mời bạn bè đến, T đã kịp đặt cho mình một phòng VIP. “Có gì đâu anh, bạn bè mình nó đều tổ chức như thế, mình cũng làm như thế cho đỡ thua cơ”. Khi tôi hỏi thì Trung đã trả lời rất vô tư. Cứ như thế, mỗi người đến chúc mừng sinh nhật, T đều bật một chai He-ni-ken, mời và chúc với kiểu dáng cụng chai rất chuyên nghiệp.
Như T nhà khá giả ở Hà Nội thì không nói, có những cô cậu sinh viên ở quê lên Hà Nội học, thấy bạn bè trong lớp tổ chức vài ba bữa tiệc sinh nhật cũng đua đòi tổ chức cho bằng được một sinh nhật không kém phần “sang”. Trước ngày sinh nhật của mình, Bảo (quê Nghệ An học ĐH LĐXH) đã bắt xe về quê xin được bố mẹ một ít tiền để lên tổ chức sinh nhật. Thấy không đủ, cậu bạn còn vay cả tiền đầu tháng của mấy người bạn cũng dãy trọ, gom góp được bao nhiêu, Bảo đổ vào tổ chức buổi sinh nhật tại quán lẩu gà ở Cao Bá Quát. 5 nồi lẩu gà cho trên 15 người ăn, có lẽ “phí” cho buổi sinh nhật ấy cũng bằng số tiền hai tháng mà bố mẹ Bảo gửi lên cho con trai ăn học.
Bây giờ, sinh nhật “sang” thực sự đã trở thành xu hướng trong đời sống của những cô cậu sinh viên. Không khó để bắt gặp những câu chúc mừng sinh nhật bên vài két bia, mấy chai rượu trong quán Karaoke, bên quán nhậu sang trọng và cả trong những Club, Bar vốn chỉ dành cho dân chơi.
Đằng sau “đại tiếc” mừng tuổi mới
Hay như V.Anh, cô bạn nhắc đến trên để có được cái sinh nhật “mát mày mát mặt” với bạn bè, cô đã phải xách màn hình máy tình LCD “gửi tạm” ở hiệu cầm đồ hơn một tháng mà vẫn chưa lấy được.
Điều đáng nói ở đây là phía sau những buổi sinh nhật kiểu “sang” đó của giới sinh viên, liệu có thực sự để lại nhiều ấn tượng đáng có ý nghĩa trong ngày sinh nhật? H.Quỳnh, sinh viên ĐH V chia sẻ: “Bây giờ phần lớn sinh viên tổ chức sinh nhật ở quán karaoke. Nhìn ngoài thì vui vẻ thế thôi, chứ thấy chẳng có tý tình cảm, ý nghĩa nào. Bạn bè mời mà không đến thì không được, mà đến là “mạnh ai nấy cướp mic”, chẳng ai để ý đến ai. Muốn nói một lời chúc mừng cũng không nổi”.
Cũng vì xu hướng những bữa sinh nhật kiểu “sang” đấy của sinh viên mà nhiêu dịch vụ mở ra đã được giới trẻ hưởng ứng rất nhiệt tình. Bar và Club thì không nói chứ dám chắc là ở đâu có nhiều khu trọ cho sinh viên thì ở đấy, các quán nhậu, karaoke mọc lên như nấm. Tiền của những gia đình ở quê gửi lên cho con ăn học liệu có đổ vào đó phần nhiều?
Hãy thử tưởng tượng và so sánh nhỏ một buổi sinh nhật hạng “sang” và một buổi sinh nhật được tổ chức ở phòng trọ nhé. Không có những món quà đắt tiền nhưng lại có những món quà ngồ ngộ do chính những người bạn của mình làm tặng; không loa đài nhưng tiếng hát lại được đệm bằng tiếng ghita, tiếng vỗ tay của bạn bè; không có những cái chúc bia rượu điệu nghệ nhưng có những buổi trò chuyện, chia sẻ… Ý nghĩa và đáng nhớ hơn nhiều!