Bế tắc khi quay lại với bạn trai cũ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em và anh ấy yêu nhau được nửa năm. Hai bên gia đình quen biết nhau, nhưng vì nhiều lý do nên em không muốn cha mẹ hai đứa biết chuyện này.
Bế tắc khi quay lại với bạn trai cũ
Ảnh minh họa

Từ lúc tán tỉnh đến chính thức yêu, anh ấy luôn chiều chuộng em. Đôi lúc nảy sinh mâu thuẫn, anh luôn làm hòa trước. Tính em cố chấp, ngang ngạnh nên mỗi lần giận dỗi đều lớn tiếng xúc phạm, chửi rủa nhưng anh vẫn xuống nước làm lành. Em tự nhận thấy mình quá đáng, cũng xin lỗi nhưng do cái nết ngang ngược nên đâu rồi lại vào đấy.

Đến ngày không thể chịu nổi nữa, anh quyết buông tay, anh block luôn cả Facebook của em. Em đau đớn tột cùng, nằng nặc đòi quay lại nhưng anh nhất định ra đi. Em cũng để anh thoải mái một thời gian, thỉnh thoảng anh hỏi han, em cũng lựa lời trò chuyện. Lâu dần, ít gặp, tự nhiên có khoảng cách, thế là anh không liên lạc với em nữa. Tính đến nay cũng cả năm trời, em vẫn không nguôi nhớ thương anh. Một năm nay chưa bao giờ em không nghĩ đến anh.

Tuần trước thấy anh treo avatar ảnh người con gái khác trên Facebook, em đinh ninh mình đã hết cơ hội, dứt khoát buông tay cho thảnh thơi. Em quyết tâm nhắn tin cho anh, giãi bày tâm sự, dự định nói cho thoải mái xong rồi chúc anh hạnh phúc. Ai dè, anh chủ động hẹn gặp, hai đứa nói rất nhiều chuyện cả buổi tối. Anh giải thích hình đó là nhỏ bạn thân lắm trong hội chị em, có gì anh sẽ thay ảnh khác.

Hai ngày tiếp đó, anh chủ động nhắn tin cho em. Bọn em cũng đi chơi. Anh bảo sẽ không rời em nữa. Đến hôm thứ tư, em và anh gần gũi nhưng chỉ dừng lại ở việc nắm tay và hôn. Tối đó, về không thấy anh nhắn tin, em hụt hẫng, hoang mang suy diễn đủ thứ chuyện. Hai ngày liên tục không một tin nhắn, em gần như hoảng loạn. Không kiềm chế nổi cảm xúc, em nhắn tin nói anh dứt khoát đi, sao lửng lơ hoài. Anh nói cãi nhau với gia đình, căng thẳng mệt mỏi nên không nhắn tin. Ngoài ra, có hôm anh đi nhậu khuya, 1h sáng mới về nên cũng không nhắn.

Anh còn bảo bây giờ vô cảm rồi, em mặc kệ anh và tìm người khác đi. Tất nhiên là em khăng khăng không chịu, biết tình cảm không thể tìm lại nhất thời nên sẽ cho anh thời gian thoải mái. Em không buông được vì thương quá, không biết kiếp trước em có nợ người này không mà bây giờ tha thiết như vậy. Mấy ngày không nhận được tin nhắn của anh, em khóc đến mệt rã rời, suy nghĩ lung tung. Em không biết phải làm sao đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật