Thông tin Sơn Tùng dừng cuộc chơi hay kí hợp đồng với chương trình The Remix chỉ vỏn vẹn 4 đêm liveshow đã được cư dân mạng bàn tán xôn xao trước đó và cho rằng Sơn Tùng chỉ là “mồi câu” tạo nên độ hot cho chương trình. Tuy nhiên đó chỉ là tin đồn, Sơn Tùng vẫn đi đến liveshow 7 và do gặp vấn đề về sức khỏe, cùng với việc để đảm bảo chất lượng cho chương trình nên giọng ca Thái Bình đã chính thức nói lời chia tay The Remix ngay trước đêm diễn ra liveshow 8 diễn ra vào lúc 21g ngày 29.3.
Nói về thông tin này đã làm fan Sơn Tùng và những người yêu thích chương trình The Remix vô cùng hoang mang. Vì bên cạnh một số người quan tâm thông cảm cho sơn Tùng vì lí do sức khỏe thì một số người tỏ ra bất mãn cũng như thất vọng trước sự vắng mặt của Sơn Tùng trong những đêm liveshow tiếp theo.
Team Sơn Tùng sẽ không giải thích gì thêm!
Sau khi Sơn Tùng M-TP viết tâm thư gửi fan và BTC The Remix chính thức xác nhận giọng ca “Không phải dạng vừa đâu” rời cuộc thi này, tất cả những người trong nhóm Sơn Tùng dường như im lặng và không muốn chia sẻ gì thêm. Đại diện Sơn Tùng cho biết, "tất cả chúng tôi xin không phát biểu gì cả".
Sau khi bức tâm thư được đăng tải lên không lâu thì đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng mạng. Một Facebook có tên Phạm Duy bình luận: The Remix sẽ mất đi 1 số lượng lớn view rồi. Trong đó chắc có cả mình. Không có ý chê mấy team khác nhưng Team Sơn Tùng luôn có một cái gì đó làm mình muốn theo dõi hàng tuần để xem tuần này Sơn Tùng sẽ mặc gì? hát bài gì? có phải sáng tác mới không? Có hay không? Luôn luôn có những câu hỏi đặt ra như vậy mà các team khác không khiến mình thấy như vậy.
Nick name Thom Nguyen động viên: “Tùng à, cố lên nhé! Mọi người tôn trọng quyết định của em. Có thể showbiz này không đơn giản như em từng nghĩ, không dễ dàng như em tưởng tượng nhưng em sống trong đó thì hãy cố gắng là 1 nghệ sĩ với trái tim trong sáng và đẹp đẽ nhất dành cho nghệ thuật em nhé! Chị cũng nghĩ em rời the remix thời điểm này là hợp lý, tất cả là quá đủ rồi. Status dài mà lâu thật lâu em mới lại viết, chị hiểu cảm giác của em hiện tại là thế nào. Mong em thật mạnh mẽ để vững bước nhé, cây tùng không được gục gã đâu đấy!”.