Thầy trò HLV Miura quyết tâm trả nợ người Mã

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khoảng 6 năm qua, không phải Thái Lan mà Malaysia mới là đối thủ thường xuyên để lại những nỗi đau trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Và tối 27.3, Olympic (O) Việt Nam sẽ bước vào sân Shah Alam với quyết tâm trả “cả vốn lẫn lời”…
Thầy trò HLV Miura quyết tâm trả nợ người Mã
Các tuyển thủ O.Việt Nam miệt mài tập luyện trước giờ quyết đấu với O.Malaysia. Ảnh: Minh Hoàng

Mệnh lệnh “phải thắng”

Không nói ra nhưng cả chủ nhà O.Malaysia và O.Việt Nam đều hiểu rất rõ mục tiêu giành vé lọt vào vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2016 là khá mông lung.

Lý do là ngay cả khi thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp với nhau, thì đội nhì bảng (ngôi nhất bảng I gần như đã được mặc định cho O.Nhật Bản) vẫn phải chờ đợi kết quả thi đấu của 9 bảng còn lại với hy vọng mình lọt vào 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Như vậy, vô tình trận đấu giữa O.Malaysia – O.Việt Nam đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải đấu. Đó thực sự là nơi phân cao thấp giữa hai “kỳ phùng địch thủ” vốn có quá nhiều duyên nợ. Trở lại quá khứ, tại SEA Games 2009, U23 Việt Nam dễ dàng thắng U23 Malaysia ở vòng bảng nhưng lại thua đau 0-1 trong trận chung kết.

Cứ nhìn một nhóm nhỏ cổ động viên (CĐV) Malaysia nhảy múa, hát ca ăn mừng trên khán đài sân vận động quốc gia Lào là có thể hiểu nỗi buồn của gần chục nghìn CĐV Việt Nam. Tới AFF Cup 2010, đội tuyển bóng đá Việt Nam với tư cách đương kim vô địch bị thua Malaysia ở bán kết. SEA Games 2013, trong trận đấu có ý nghĩa tranh vé qua vòng bảng, U23 Việt Nam một lần nữa thua U23 Malaysia 1-2.

Gần nhất, tại bán kết AFF Cup 2014, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đã dừng bước trước Malaysia theo một kịch bản khó tưởng tượng nhất (thắng 2-1 ngay trên sân Shah Alam, nhưng thua 2-4 ở lượt về trên sân Mỹ Đình).

Phía trước, HLV Miura cùng các cộng sự khẳng định đã hiểu khá rõ về O.Malaysia và không hề cảm thấy áp lực gì: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu và tôi tin các học trò sẽ giành được kết quả tốt trước Malaysia”- ông thầy người Nhật Bản nói.

Sẩy 1 ly…

Đáp lại lời tuyên bố của HLV Miura, HLV Razip Ismail của O. Malaysia thậm chí còn mạnh miệng hơn: “Tôi không có nhiều thông tin về O.Việt Nam. Tuy nhiên tôi vẫn tự tin sẽ giành chiến thắng vì chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt, các cầu thủ được thi đấu cọ xát nhiều (thua O.Indonesia 0-1, thua U20 Fiji 0-1, thua U20 Myanmar 0-3, hòa O.Myanmar 1-1, thắng O.Pakistan 2-1). Ưu thế sân nhà cũng là điểm tựa giúp các cầu thủ thi đấu tự tin hơn”.

Mất mát không nhỏ cho O.Malaysia khi họ nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ tấn công trụ cột là Shafiq Shaharuddin và Ramzi Haziq vì chấn thương. Nhưng đây cũng là cơ hội để O.Malaysia tập trung nhiều hơn vào phòng thủ, thể hiện lối chơi phòng ngự-phản công nhanh sở trường dựa trên những đường bóng dài, những pha lên bóng mạnh mẽ từ hai bên cánh – điều giúp họ thường xuyên gây khó khăn cho các đội tuyển Việt Nam.

Về phần mình, chắc chắn HLV Miura cũng đã rút ra được những bài học quý sau thất bại ở cấp độ đội tuyển năm ngoái khi đối đầu với Malaysia. Những buổi tập gần đây trên đất khách, ông Miura chủ yếu cho các học trò rèn kỹ những tình huống cố định với khả năng sút phạt được đánh giá cao của Công Phượng và trung vệ Mạnh Hùng. Đây là một phương án tốt trong một thế trận mà O.Malaysia sẽ chơi quyết liệt, không ngần ngại phạm lỗi để phá lối chơi kỹ thuật, chuyền ban nhanh, ít chạm của O.Việt Nam.

“Tôi nghĩ, đây sẽ là trận đấu khó khăn cho O.Việt Nam. Các cầu thủ cần chơi tập trung, chắc chắn bên phần sân nhà, tránh những sai sót nơi hàng thủ trước khi chờ cơ hội tung ra những pha tấn công quyết định trận đấu. Tôi vẫn tin vào khả năng gây đột biến của Công Phượng” - chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nhận định.

Để phục vụ đông đảo người hâm mộ, trận đấu giữa O.Malaysia-O.Việt Nam sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh quảng bá VTV6. Trước đó, vào 15 giờ, O.Nhật Bản sẽ gặp O.Macau (Trung Quốc) ở cặp đấu còn lại của bảng I.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật