Xin xuống xe, hành khách bị đánh chấn thương sọ não

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bức xúc vì đặt vé trước nhưng không còn chỗ, anh Thuận và 3 người bạn khác xin xuống xe đi chuyến khác nhưng bị phía nhà xe đánh trọng thương.
Xin xuống xe, hành khách bị đánh chấn thương sọ não
Anh Thuận tố bị người nhà xe T. V. đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo trình bày của anh Nguyễn Võ Thuận (SN 1990, trú tại xã Phú Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An), trước đó vào ngày 18/3, anh đã điện thoại cho nhà xe T.V (có địa chỉ tại thị trấn Diễn Châu, Nghệ An) để đặt 5 vé giường nằm đi chuyến T.p Vinh - Lào.

Khoảng 4h sáng 19/3, anh Thuận cùng 3 người bạn khác đến điểm hẹn và lên xe để bắt đầu chuyến đi. Tuy nhiên, khi lên xe, anh Thuận và 3 người bạn không có giường nằm như đã đặt mà chỉ được ngồi và nằm ngay đường cho người đi lại ở giữa xe.

Mặc dù rất bức xúc, nhưng anh Thuận và những người bạn vẫn cố chịu và chấp nhận đi.

Khi xe chạy đến ngã tư Hưng Nguyên và đường T.p Vinh, phía chủ nhà xe đã yêu cầu anh Ngô Trí Hiệp (1 trong 3 người bạn của anh Thuận) lên phía đầu xe ngồi ở hành lang. Tuy nhiên, anh Hiệp thấy không có chỗ nên từ chối.

Thấy thế, người chủ và phụ xe đã liên tiếp quát nạt bắt anh Hiệp phải lên. Quá bức xúc bởi cách cư xử của nhà xe, anh Thuận và bạn xin xuống xe để xe khác.

Anh Thuận bị 1 vết thương khâu 8 mũi trên đầu. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, anh Thuận phải theo dõi về chấn thương sọ não.

Lúc này, người chủ và phụ xe vẫn liên tiếp chửi bới, quát mắng nhóm anh Thuận. Khi dừng xuống xe, anh Thuận xin mở cốp lấy túi đồ thì liền bị phía chủ xe giữ lại, không cho lấy và liên tục chửi bới.

“Họ xuống chửi bới chúng tôi, 1 lúc sau thì bà chủ nhà xe hét “lấy hàng xuống bay”. Chúng tôi đang đứng ở dưới đường thì 2 lơ xe và lái xe cầm 2 ống tuýp sắt và 1 cái nhổ đinh xuống đánh khiến 2 người bạn tôi bị thương nặng.

Lúc đó, tôi đang cúi lấy túi đồ thì bị họ đánh trúng đầu, choáng quá tôi ngất luôn. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện cấp cứu rồi”, anh Thuận kể lại.

Vết thương phải khâu 8 mũi trên đầu anh Thuận.

Sau khi đánh trọng thương 2 người bạn và anh Thuận, phía người nhà xe T. V. bỏ đi. Phía người nhà anh Thuận đã lập tức trình báo cảnh sát 113, Công an huyện Hưng Nguyên, tuy nhiên, lúc này nhà xe đã trốn.

Được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu, đầu chấn thương, máu chảy nhiều, anh Thuận được lập tức được các bác sĩ tiến hành cấp cứu vết thương và cho đi chụp cắt lớp C-T. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, anh Thuận bị chấn thương sọ não và theo dõi thêm.

Ông Nguyễn Võ Hải (SN 1967, bố nạn nhân Thuận) cho biết, kể từ lúc anh Thuận được đưa vào bệnh viện, đại diện phía nhà xe T. V. có đến bệnh viện hỏi thăm 1 lần và từ đó đến nay thì tắt máy, không liên lạc với gia đình.

Đơn thuốc theo chẩn đoán bệnh chấn thương sọ não hết gần 3 triệu đồng của anh Thuận.

“Họ đến nói tôi là cứ lo chữa trị cho cháu đã, rồi lúc nào khỏi bệnh, mọi tiền chi phí điều trị sẽ chia đôi, tôi chịu 1 nửa và nhà xe chịu 1 nửa. Nhưng tôi không đồng ý điều này.

Con tôi có lỗi gì đâu mà họ đánh người ra nông nỗi này rồi lại bỏ mặc như vậy. Chúng tôi đã báo cáo sự việc với Công an huyện Hưng Nguyên. Mong các cơ quan sẽ điều tra làm rõ để xử lý đúng người đúng tội”- ông Hải chia sẻ.

Ông Nguyễn Võ Hải (bố nạn nhân Thuận - bìa phải) mong cơ quan công an sớm điều tra để xử lý sự việc.

Hiện tại, anh Thuận vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại khoa phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Hiện cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật