Ngày cưới cận kề nhưng tôi lại không yêu anh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, tôi không đành lòng, tôi đồng ý lấy người con trai khác nhưng tôi sẽ mất anh, mất tất cả.
Ngày cưới cận kề nhưng tôi lại không yêu anh
Ảnh minh họa

Năm nay tôi đã gần 30 tuổi, theo đuổi một tình yêu không biết điểm kết thúc ở nơi nào đã gần 4 năm. Anh và tôi quen nhau qua một game mạng và tình cảm lớn dần qua những tâm sự, chia sẻ, động viên nhau trong cuôc sống. Anh và tôi đều là gặp trắc trở trong chu‌yện tìn‌h cảm, có lẽ điều đó đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn.

Anh coi tôi là cả bầu trời của anh và tôi cũng thế. Cho đến khi anh nói với tôi rằng vì anh từng có gia đình cho nên bên đạo của anh không cho phép kết hôn trừ khi người vợ cũ của anh mất đi thì gia đình anh mới chấp nhận được tôi. Anh có thể chấp nhận việc mất tất cả, gia đình, công việc để được ở bên tôi, chỉ cần tôi đồng ý ở bên anh. Còn tôi, gia đình tôi chỉ có mẹ và tôi, hai mẹ con tôi đùm bọc sống với nhau từ khi tôi hai tuổi.

Tôi biết những nỗi vất vả của mẹ tôi để nuôi dạy tôi trưởng thành và để tôi bây giờ là người chưa gọi là thành đạt nhưng cũng có công việc tốt. Từ nhỏ tôi sống không để người khác phải lo lắng chính vì thế vô tình mọi người đặt mọi hy vọng vào tôi quá nhiều đến nỗi tôi thấy nặng nề. Tôi không thể chia sẻ điều này với mẹ vì không muốn mẹ tôi thất vọng.

Bây giờ tuổi đã lớn, gia đình động viên tôi sớm kết hôn, cũng có người con trai khác đến tìm hiểu và tôi tiếp nhận bởi không muốn mẹ thất vọng (mẹ tôi biết và không chấp nhận tôi quen anh). Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là kéo dài thời gian để tìm cách thuyết phục mẹ chấp nhận anh, chấp nhận tình yêu của chúng tôi. Nhưng giờ tôi thấy mình suy nghĩ non nớt quá. Mọi chuyện đã đi quá xa.

Gia đình người con trai kia đã đánh tiếng làm đám cưới và bên này nhà tôi cũng đồng ý. Tôi không biết phải làm sao nữa. Có lẽ nếu tôi đồng ý đám cưới này với tính cách của tôi thì cũng sống được nhưng hạnh phúc không thì tôi không biết. Nhưng cái hiện tại là tôi mất người yêu hiện tại và tôi thấy mình mất tất cả. Tôi cũng muốn như người khác sống cho bản thân mình, cũng muốn bỏ tất cả để đến bên anh nhưng nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ, tôi lại yếu lòng không làm được.

Gần đến ngày đám hỏi tôi càng không muốn nó đến. Tôi phải làm sao bây giờ? Giữa tình yêu và lý trí phải làm sao khi chọn cái nào tôi cũng gây đau khổ và thất vọng cho người tôi thương yêu? Tôi thực sự không biết mình nên làm gì?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật