Từng có ý nghĩ tuyệt mệnh trong lúc quẫn trí, nhưng rồi bà mẹ đơn thân Bảo Trúc đã vượt lên số phận để tiếp tục cống hiến, “khoe sắc” với đời…
Bảo Trúc dự định khi con gái lớn thêm vài tuổi nữa, cô sẽ đón bé lên TPHCM sống cùng mình để tiện chăm sóc, dạy dỗ. Bà mẹ đơn thân Bảo Trúc ngày càng đẹp mặn mà.
Bảo Trúc chia sẻ, đã có những lúc cô từng nghĩ đến cái chết, nhưng rồi tiếng khóc của “cô công chúa bé bỏng” Susi đã níu cô ở lại…
Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của vợ chồng đạo diễn Trần Cảnh Đôn cũng đã giúp cô vực lại được tinh thần để tiếp tục tham gia đóng phim kiếm tiền nuôi con.
Được biết, trong năm 2015, Bảo Trúc quyết định quay trở lại với phim truyền hình và thử sức làm kinh doanh.