Trong khi chỉ một trận giao hữu của đội tuyển Olympic nam trên đất Thái đã khiến nhiều người tập trung chú ý. Thậm chí, cả bộ máy điều hành nền bóng đá sẵn sàng dừng cả giải vô địch quốc gia nam để phục vụ đội tuyển Olympic nam (điều không hề xảy ra với các nước khác cũng có đại diện dự vòng loại Olympic châu lục, vì đội Olympic nói cho cùng vẫn là tuyến kế cận trong mắt họ, không đáng để dừng giải vô địch quốc gia). Ngược lại, bóng đá nữ chưa được chú ý đúng mức.
Ngoài ông HLV trưởng đội tuyển nữ người Nhật Takashi tỏ ra rất kiên nhẫn theo dõi các cầu thủ nữ, hiếm thấy các quan chức có trách nhiệm xuất hiện trên sân Thống Nhất, nhân giải vô địch bóng đá nữ quốc gia đang diễn ra, trong những ngày này, nhằm hỗ trợ cho vị HLV người Nhật.
Sân bóng trống trơn, các khán đài thưa thớt người xem càng khiến các cô gái đá bóng thấy cám cảnh. Trong bối cảnh ấy mà vẫn có doanh nghiệp chịu đổ tiền tài trợ cho giải bóng đá nữ quốc gia thì quả là đáng quý.
Nhưng về lâu về dài, bóng đá nữ cần có hướng đi khác để thu hút khán giả và để thu hút tài chính từ nhà tài trợ, chứ đá bóng mà không có khán giả thì rất dễ chết yểu.
Khán đài A, khu vực mát nhất, cũng chỉ lác đác người xem
Một phần lớn khán giả chính là các... cầu thủ nữ đang chuẩn bị cho trận đấu sau đó
Ở một góc nhìn khác, số người lượng ngồi trong khu kỹ thuật có khi còn đông hơn số khán giả trên một góc khán đài
Nếu để ý kỹ và chịu khó... đếm, có thể đếm chính xác lượng người có mặt trên sân, đến con số hàng đơn vị
Số khán giả này rải rác giữa những khoảng trống mênh mông, mỗi góc một nhóm nhỏ
Đấy là tính luôn những người vốn phải ăn, ngủ cùng bóng đá nữ như HLV Kim Chi (giữa) của đội nữ TPHCM
Thương cho các cô gái ở chỗ họ đầy nhiệt huyết, thậm chí đá bóng đến tét cả đầu, nhưng vẫn ít được quan tâm
HLV Takashi là nhân vật có trách nhiệm hiếm hoi dành sự kiên nhẫn cho các cô gái đá bóng