Nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của một thanh niên

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoảng 13 giờ 40 phút, ngày 21-3, th‌i th‌ể Cao Tấn Tập (SN 1994, ngụ thôn Bình Hòa, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã được người dân tìm thấy dưới sông Bàn Thạch đoạn gần cầu Kỳ Phú 2 (phường Hòa Phước, TP Tam Kỳ).
Nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của một thanh niên
Rất đông người dân tập trung tại khu vực cầu Kỳ Phú 2 để theo dõi sự việc

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 21-3, chị Cao Thị Kim Yến (chị ruột của Tập) đang ngủ thì có một tài xế taxi đến nhà báo tin em trai chị bị nạn ở cầu Kỳ Phú 2. Nghe vậy, chị tức tốc cùng tài xế taxi đến hiện trường. Trên đường đi, chị được tài xế taxi này cho biết em chị bị đánh, máu ra nhiều lắm nên khó qua được. Đến cầu Kỳ Phú 2, chị Yến thấy chiếc xe máy của em mình dựng trên cầu và được một vài người bạn của Tập cho biết em chị đã nhả‌y cầ‌u.

Thợ lặn cùng người dân dùng thuyền tìm kiếm th‌i th‌ể nạn nhân

Trên lan can cầu Kỳ Phú 2, chị Yến phát hiện nhiều vết máu, đặc biệt có một chiếc khẩu trang móc ở lan can cầu dính nhiều máu. Nghi ngờ em mình bị sát hại, sau đó, chị Yến cùng người thân đến Công an TP Tam Kỳ trình báo toàn bộ vụ việc.

Vết máu trên lan can cầu Kỳ Phú 2

Sáng cùng ngày, người nhà nạn nhân đã thuê thợ lặn cùng cơ quan chức năng tìm kiếm Tập trên sông Bàn Thạch. Sự việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi. Người nhà cho biết thêm, Tập là công nhân ở khu công nghiệp Trường Xuân (TP Tam Kỳ). Cách đây 3 ngày, Tập không về nhà mà xin phép gia đình ở trọ gần chỗ làm.

Chiếc khẩu trang dính máu trên lan can cầu Kỳ Phú 2

Điều chị Yến thắc mắc là vì sao tài xế taxi biết nhà chị để đến báo tin Tập bị nạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật