NSƯT Minh Châu: Khóc khi thấy cây bị chặt bỏ
Bà nghẹn ngào nói: "Chặt bỏ bao nhiêu cây như thế, bao giờ mới có lại những hàng cây cổ thụ như vậy? Thủ đô của chúng ta sẽ ra sao khi những hàng cây cổ thụ mất đi? Với tôi, cây cổ thụ như những người bạn bao năm luôn dõi theo khi tôi "lăn lộn" ngoài đường. Chúng như những nhân chứng chứng kiến bao sự đổi thay của lịch sử. Cứ nghĩ việc "bạn" mình sắp chết mà chẳng thể làm gì được tôi lại không cầm nổi nước mắt."
Nghệ sĩ hài Minh Vượng: Phản đối chặt cây cổ thụ
NSND Phạm Thị Thành: Nếu chặt, phải thay thế bằng cây lớn
Đối với nữ đạo diễn tứ trụ của sân khấu đất Bắc, sự mộng mơ, vẻ đẹp của Hà Nội phần nào đó được tạo nên từ cây. Bà bảo: " Cây ở Hà Nội còn đi vào các ca khúc mà khi nhắc tới người nào cũng biết như: Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ."
Cựu siêu mẫu Thúy Hạnh: Ai ở Hà Nội cũng xót xa
Cựu siêu mẫu nói: "Người ta đã chặt bao nhiêu cây? Ai ở Hà Nội cũng biết và xót xa. Những người chặt cây từng thử nghĩ trồng một cái cây trưởng thành so với việc chặt bỏ nó thì điều nào dễ hơn? Đợi một đợt cây mới lớn lên cũng lâu lắm.
Tôi rất mong mọi người hãy nghĩ tới lợi ích của cộng đồng, nghĩ tới những lợi ích mà cây xanh mang lại."