Chiếm đoạt tài sản của người yêu

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
12h ngày 17-3, Trương Thị H, SN 1989, HKTT tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, sinh viên một trường cao đẳng, hiện đang tạm trú ở xóm 4B, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm đến Đồn Công an số I, huyện Từ Liêm trình báo
Chiếm đoạt tài sản của người yêu
Đối tượng Nguyễn Anh Dũng và tang vật vụ án

Vào khoảng 10h30 cùng ngày, đi học về tới phòng trọ, chị Trương Thị H thấy người yêu của mình là Nguyễn Anh Dũng, SN 1989, HKTT tại số 20, tổ 29, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình đang đứng chờ trước cửa phòng. Khi biết người yêu lặn lội từ Hòa Bình xuống thăm, lại phải chờ đợi mình rất lâu nên chị H vô cùng cảm động. Trái ngược với chị H, ngay sau khi vào phòng, không hỏi thăm người yêu lấy một câu, Dũng đã hỏi mượn tiền chị H.

Được biết người yêu không còn tiền để cho mượn, Dũng bảo chị H chở mình ra Bến xe khách Mỹ Đình để đi xe khách về TP Hòa Bình. Lấy xe máy chở Dũng ra bến xe, Dũng bảo chị H ngồi sau, còn mình điều khiển xe máy. Hai người tới trước cổng Bến xe khách Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, chị H xuống xe bảo Dũng đưa xe máy cho mình về. Không nói một lời nào, Nguyễn Anh Dũng phóng xe đi trước ánh mắt ngơ ngác của chị H.

Nghĩ người yêu có việc đột xuất, chị H ngồi chờ. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, không thấy Dũng quay lại, chị H đi bộ tới Đồn Công an số I, huyện Từ Liêm trình báo. Chị Trương Thị H cho biết thêm, ngoài chiếc xe máy Nouvo BKS: 28S2-1989 cùng toàn bộ giấy tờ xe, trên xe còn có một túi xách đựng một máy tính xách tay, một ví da có 300.000 đồng và các giấy tờ tùy thân của chị H.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, BCH Đồn Công an số I, CAH Từ Liêm triển khai ngay lực lượng, điều tra, xác minh, truy tìm Nguyễn Anh Dũng cùng tang vật vụ án. Đến tối 21-3, các trinh sát Đồn Công an số I phối hợp với CAP Phương Lâm, TP Hòa Bình đã bắt giữ Nguyễn Anh Dũng trong lúc đối tượng mò về nhà xin tiền bố mẹ.

Tại Đồn Công an số I, huyện Từ Liêm, Nguyễn Anh Dũng khai nhận, Dũng và chị Trương Thị H là bạn học với nhau từ cấp II. Lên cấp III, hai người có tình cảm và yêu nhau từ đầu năm lớp 12. Do chơi bời lêu lổng với đám bạn xấu, học hết lớp 12, không thi đỗ trường nào, Nguyễn Anh Dũng ở nhà ăn bám bố mẹ rồi sa vào con đường “lô - đề”, cờ bạc. Ngày 16-3, bị các chủ “lô đề”, đòi nợ gắt gao, Nguyễn Anh Dũng thuê xe khách xuống Hà Nội để vay tiền người yêu.

Khi biết chị H không có tiền cho vay, Nguyễn Anh Dũng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị H. Sau khi chiếm đoạt được số tài sản trên của người yêu, Nguyễn Anh Dũng mang ra một hiệu cầm đồ tại TP Hòa Bình bán được tổng cộng 20.000.000 đồng. Số tiền trên, Dũng trả nợ và nướng sạch vào “lô - đề”, cờ bạc. Hiện đối tượng và tang vật vụ án đã được chuyển lên CAH Từ Liêm để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo An ninh Thủ đô
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật