Indian Wells 2015: Andy Murray cận kề kỷ lục mới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đánh bại Adrian Mannarino sau 2 set đấu với cùng tỷ số 6-3, Andy Murray không chỉ giành quyền vào chơi tứ kết Indian Wells mà còn cân bằng số trận thắng của cựu tay vợt người Anh Tim Henman.
Indian Wells 2015: Andy Murray cận kề kỷ lục mới
Chỉ cần 1 chiến thắng nữa, Murray sẽ vượt Henman

Đó là chiến thắng thứ 496 của Murray. Và chỉ còn 1 nấc thang nữa, tay vợt 27 tuổi sẽ trở thành tay vợt người Liên hiệp Anh thắng nhiều nhất kể từ kỷ nguyên Mở rộng. Khi được hỏi về sự kiện này, Murray vui vẻ trả lời: “Tim vẫn nắm giữ vài kỷ lục khác. Đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Thực ra thì tôi không quan tâm lắm tới mấy con số nhưng khi đạt được một điều gì đó thì cũng là điều tuyệt vời. Hy vọng rằng tôi sẽ vượt qua vòng tứ kết để chính thức vượt mặt Tim”.

Đối thủ của Murray tại tứ kết là tay vợt người Tây Ban Nha Feliciano Lopez, người đã đánh bại tài năng người Nhật Bản Kei Nishikori tại vòng 4. Nói về trận thắng Mannarino, Murray chia sẻ: “Đó là một trận đấu khó khăn. Cậu ấy đã chơi rất tốt trong năm nay và tạo ra khá nhiều thách thức cho tôi. Là tay vợt thuận tay trái nên những cú trái tay của Adrian rất mạnh và khó đoán. Cậu ấy di chuyển cũng tốt, lên lưới tốt. Tôi đã phải sử dụng nhiều “ngón nghề” của mình để vượt qua những khó khăn trong set đấu đầu tiên”.

Murray cần lấy lại tự tin và phong độ như 2 năm về trước. Tại các giải đấu lớn gần đây, anh vẫn chơi tốt, vẫn lọt vào sâu nhưng lại chẳng thể đoạt danh hiệu. Ở Australian Open hồi đầu năm, Murray đã không đánh bại được tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic trong trận chung kết. Grand Slam, ATP 1000 là những giải đấu mà Murray đang rất cần một chức vô địch để củng cố lại niềm tin một cách vẹn toàn. ATP World Tour Finals năm ngoái là một nỗi thất vọng lớn của Murray khi anh bị loại ngay từ vòng bảng.

Nhưng nhìn chung, có vẻ như từ ngày làm việc với Amelie Mauresmo, Murray đang khá lên so với thời mà anh “bơ vơ” kể từ sự ra đi của cựu HLV Ivan Lendl. Anh đã phải đưa ra quyết định khó khăn là loại 2 người cộng sự thân tín và cũng là bạn mình để giữ một mình Mauresmo. Murray thừa nhận rằng để chia tay Dani Vallverdu và Jez Green trong đội huấn luyện của mình, anh đã phải đấu tranh tư tưởng khá lâu.

Người hâm mộ vẫn đang mong chờ một chức vô địch lớn để yên tâm rằng Murray đã làm đúng. Sau trận chung kết Australian Open, Murray đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Mauresmo với câu nói: “Cuối cùng thì sau nhiều chỉ trích và đàm tiếu, chúng tôi vẫn chứng minh với thế giới rằng phụ nữ hoàn toàn có thể làm HLV quần vợt”.

Cả Roger Federer, Rafael Nadal và Djokovic đều lọt vào tứ kết. Nếu “Big Four” đều góp mặt vào bán kết, hẳn sẽ là điều được chúng ta mong chờ nhất bởi cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ trở nên khó đoán biết và kịch tính hơn rất nhiều.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật