Cỏ mỹ có thành phần cần sa
Các loại ma túy tổng hợp dạng mới đang âm thầm tấn công giới trẻ Việt. Vì thế, các khoa nghiện chất của bệnh viện Tâm thần ngày càng có nhiều bệnh nhân đến cai nghiện. Trong đó, có nhiều người cai nghiện các sản phẩm của ma túy tổng hợp kiểu mới hay còn gọi là ma túy đá, cần sa, heroin, thuốc lắc...
dân chơi ở Hà Nội không ai là không biết đến sản phẩm K2/Spice được mọi người đồn thổi là Cỏ mỹ.
TS Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương – nguyên trưởng khoa Nghiện Chất – BV Tâm thần Trung ương 1, cho biết: Thực chất, sản phẩm này chỉ là 1 loại cần sa và được gắn mác “Cỏ mỹ” như một cách thể hiện đẳng cấp của người dùng thử.
Các thành phần của loại thuốc hút này không giống ma túy truyền thống nhưng khi nghiện nó, thì việc cai nghiện cần sa cũng vất vả không kém cai nghiện heroin.
Mở lại danh sách các bệnh nhân từng vào viện cai nghiện cần sa – thuốc cỏ. Tiến sĩ Hùng cho biết bệnh nhân Bùi Quang H. 18 tuổi, học sinh của một trường PTTH ở Hoàn Kiếm, Hà Nội đến điều trị trong tình trạng lơ mơ về tri giác, gầy guộc xanh và và bị tiêu chảy kéo dài.
Sau khi thử test ma túy trong máu bằng que thử dạng 4 càng, bác sỹ giật mình vì lên cả bốn chất ma túy khác nhau. Bác sỹ cho biết H. dương tính với một loại ma túy tổng hợp siêu vi bao gồm cả thành phần Methamphetamine một dạng ma túy đá, thuốc lắc, cần sa và thuốc phiện. H. sử dụng một loại ma túy tổng hợp kiểu mới được người ta pha chế đủ các loại chất kích thích tổng hợp.
Sau khi dùng một thời gian, H. có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu rối loạn tiêu hóa, ảo giác cho rằng có người theo bám mình. Cha mẹ đưa cậu đến khám phát hiện nghiện chất ma túy nặng. H. nằm điều trị cắt cơn 9 ngày tại bệnh viện.
Bác sỹ cho biết việc cắt cơn cũng hết sức khó khăn khi H. có biểu hiện vật vã, đập phá như người cai nghiện heroin.
Trường hợp của Nguyễn Văn L. trú tại Cầu Giấy, Hà Nội trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Mẹ của L. cho biết cậu nghiện thuốc cỏ. L. đi sinh nhật, một người bạn cho L. dùng thử và lâu ngày thành nghiện.
Biểu hiện của L. bình thường, ăn khỏe, béo tốt nên cha mẹ không tin con bị nghiện. Khi cậu bị viêm phế quản kéo dài, đi khám bác sỹ thử với que 4 càng, L. dương tính với cần sa.
Connor Eckhardt, 19 tuổi, sống ở khu vực bãi biển Newport đã qua đời vào ngày 16 tháng 7 sau khi hít Cỏ mỹ hay còn được gọi là Spice/K2. Connor Eckhardt, 19 tuổi, sống ở khu vực bãi biển Newport đã qua đời vào ngày 16 tháng 7 sau khi hít Cỏ mỹ hay còn được gọi là Spice/K2. Cha mẹ của Connor đã tạo một trang Facebook để cảnh báo những nguy hiểm của Cỏ mỹ.
’Con trai chúng tôi đã ra đi vĩnh viễn chỉ sau một lần hít Spice/K2, thứ được cho là hợp pháp.’ Cha mẹ Connor chia sẻ trên trang Facebook.
’Chỉ một lần dùng thứ rất sẵn có ở nhiều cửa hàng thuốc, thậm chí các cửa hàng tiện lợi ở trên khắp đất nước đã cướp đi sinh mạng của một chàng trai 19 tuổi. Nếu bạn biết bất cứ ai đã thử hoặc sử dụng chúng, hãy nói với họ rằng, chúng có thể giết chết họ’. Dòng chia sẻ được viết bởi một người bạn của gia đình Eckhardt.