‘Vợ tôi thường quy tiền ra vàng rồi để dành chứ không chịu hưởng thụ’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiền làm ra, vợ tôi toàn quy ra vàng cất đi chứ không được hưởng thụ khiến tôi cũng thấy rất nản.
‘Vợ tôi thường quy tiền ra vàng rồi để dành chứ không chịu hưởng thụ’
Ảnh minh họa

Hai vợ chồng tôi yêu nhau 1 năm thì kết hôn và đã cưới được 6 năm, hiện giờ chúng tôi đã có hai con, cuộc sống thì tương đối ổn định. Vợ tôi làm cơ quan nhà nước còn tôi thì kinh doanh tự do. Nói chung, tôi cũng khá có duyên với kinh doanh nên kinh tế gia đình tôi rất ổn.

Nhưng hai vợ chồng tôi có lối sống trái ngược nhau, trong khi tôi bận rộn túi bụi với hàng hóa và khách hàng thì vợ tôi dành 8h trên cơ quan làm mấy công việc văn phòng. Công việc nhàn nhã và tẻ nhạt khiến cô ấy cũng chây ỳ và lười thay đổi. Thậm chí món ăn trong gia đình cô ấy cũng ít khi đổi món, một món ăn cô ấy cứ nấu đi nấu lại đến mức bố con tôi không muốn ăn nữa thì mới thôi.

Hơn nữa, vợ tôi lại rất tiết kiệm, tiền nong cô ấy cũng hạn chế tiêu pha mà thường để dành, lúc nào cũng lo lắng nhỡ công việc kinh doanh của tôi không suôn sẻ. Thành ra tiền làm ra toàn quy ra vàng cất đi chứ không được hưởng thụ khiến tôi cũng thấy rất nản.

Hôm 8/3 tôi có mua tặng cô ấy con Iphone 6, trái ngược với sự hào hứng của tôi, về đến nhà mở quà ra cô ấy xị mặt xuống rồi cứ cằn nhằn tôi tiêu xài hoang phí, rằng công việc của cô ấy không cần đến điện thoại xịn, để tiền lo cho tương lai, cho con cái. Tôi ức chế quá nói mãi không được nên đã bỏ đi uống bia với bạn bè. Thực sự tôi quá buồn với người vợ cổ lỗ sĩ như vậy.

Tương lai cho con tôi đã lo đủ, đâu phải để con thiếu thốn. Tôi cũng đâu phải là thằng chỉ biết tiêu không biết kiếm tiền mà nhiều khi cô ấy cứ gây ức chế. Tiền nong trong túi tôi liên tục bị cô ấy kiểm soát, thấy có nhiều thì cô ấy sẽ tự động cất bớt, lắm hôm tiếp đãi khách đi ăn uống mà trong túi không đủ phải vay thêm nhân viên khiến tôi rất bực mình. Tôi phải làm sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật