Cuộc sống khốn khổ với cha dượng nát rượu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là thằng con trai 21 tuổi sống trong một gia đình gồm có tôi, mẹ ruột tôi, em gái cùng mẹ khác cha và cuối cùng là dượng.
Cuộc sống khốn khổ với cha dượng nát rượu
Ảnh minh họa

Lúc tôi mới 6 tháng tuổi, mẹ tôi ly dị người chồng đầu tiên. Hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy rất khó khăn. Mẹ tôi sáng tối tất bật với công việc, không chút thời gian rảnh rỗi nên tôi được gửi nhà trẻ tư nhân đến tận 12 năm, tất nhiên là mẹ có ghé thăm tôi hàng tuần và chu cấp cho tôi đầy đủ mọi thứ.

Năm 13 tuổi, khi chính thức về sống chung với mẹ, cuộc sống của tôi như thay đổi 180 độ. Suốt ngày tôi chỉ nghe những cuộc cãi vã chửi nhau của mẹ tôi và cha dượng. Nguyên nhân là ông ấy nghiện bia rượu nặng, lại có tính gia trưởng, bảo thủ và rất tự cao tự đại. Ông ấy không có công ăn việc làm, thất nghiệp nhiều năm nay. Ngôi nhà chúng tôi đang ở là của mẹ tôi, mẹ tôi là chủ kinh tế trong gia đình. Mẹ tôi lo mọi thứ trong gia đình, từ nhỏ đến lớn, tiền cơm tiền áo, tiền học hành... Cha dượng sống nhờ vào đồng tiền vất vả của mẹ tôi làm ra từ lúc mới quen bà cho đến bây giờ.

Thế mà mỗi lần uống say, từ nhà cho đến chợ (nơi mẹ tôi làm việc), ông chửi rủa thậm tệ không cần lý do gì. Ở nhà, ông đập đồ, quậy phá. Nói chung, bất kể chuyện gì trong gia đình không hợp ý là ông lôi mẹ tôi ra chửi. Chửi mẹ tôi xong, ông còn chửi luôn cả cậu, dì và ông bà ngoại của tôi rất ngoa ngoắt. Nhiều lúc tôi tức lắm, muốn phản ứng lại. Có điều lúc đó tôi còn nhỏ tuổi, ngoài ra mẹ cũng ngăn cản, sợ nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ đổ máu ảnh hưởng đến chuyện học hành và danh dự của tôi. Bà sợ ồn ào trong gia đình, sợ xích mích giữa tôi và cha dượng sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Tính tôi quá hiền (hàng xóm, họ hàng ai cũng nhận xét tôi như vậy, có thể giống tính cách của bố ruột tôi) nên tôi mới yên lặng đến tận bây giờ. Nếu là một thằng con trai khác, tôi tin mọi chuyện sẽ không diễn ra lâu đến vậy.

Dù lè nhè với vợ và con riêng của vợ nhưng ông cưng chiều con gái ruột hết mức. Sống cùng nhà, số lần tôi với ông ấy nói chuyện chắc chỉ được đôi ba lần mỗi tuần. Chuyện gì đến cũng phải đến. Đêm mùng 6 Tết vừa rồi, ông nhậu trước nhà với mấy người hàng xóm. Vì cái tính tự cao tự đại có sẵn, ông nói và cười rất to. Tôi đợi lúc có một mình ông mới nói nhỏ nhẹ: "Ba nhậu vô nói to quá. Thôi ba nói nhỏ lại một chút". Không biết vì lý do gì mà ngày hôm đó, tôi lại can đảm nói chuyện với ông trong lúc ông say như vậy. Thế là ông tìm những sơ hở của tôi, có cớ để chửi tôi tới tấp, đập đồ trong nhà, quỳ lạy mẹ con tôi… làm mọi thứ. Từ đó, gia đình tôi cô lập ông ấy hoàn toàn, mẹ không chu cấp cho ông một đồng nào nữa. Mẹ đuổi ông ta ra khỏi nhà, ông không chịu đi, nói sẽ còn chửi mãi.

Trong nhà, không ai chịu nổi ông ấy nữa rồi. Ngay cả đứa con ruột của ông ấy cũng rất ghét ông ấy. Từ hôm mồng 6 đến giờ, cứ cách một, hai ngày, khoảng 11, 12h đêm là ông ấy mượn rượu bia về chửi mẹ con tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi và chửi tôi là con súc vật… Ông chửi rất thô tục, lại lôi cả gia đình cậu, dì, ông bà ngoại tôi ra để sỉ nhục. Tự tay ông ấy đã phá nát cái gia đình này, bây giờ không khí trong gia đình tôi nặng nề lắm, nhiều lúc ba mẹ con cứ đi lơ ngơ ngoài đường mà không muốn về nhà. Chỉ thương cho mẹ tôi, đi làm cơ cực chỉ biết lo cho gia đình mà quanh năm suốt tháng cứ bị hành hạ về tâm lý. Cuộc sống như thế này thì ai mà chịu nổi, phải đợi cho đến bao giờ mới hết được cái kiếp nạn này đây.

Mẹ tôi bị ông ấy chửi rủa, sỉ nhục hơn nhiều năm qua rồi. Những lần đó bà đều bỏ qua nhưng lần này mẹ tôi quyết không nhường nhịn ông ấy, vì lần này có dính đến tôi trong đó. Gia đình tôi bây giờ gần như không thể hàn gắn được nữa rồi, cũng chỉ vì quan hệ không tốt giữa cha dượng và con riêng. Mẹ con tôi phải làm sao để cuộc sống nhẹ nhàng hơn đây, khi mà mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy hàng ngày. Xin các anh chị, các bác chú cho tôi một lời khuyên, tôi cảm ơn rất nhiều.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật