Tin liên quan
Saleh, cựu phiên dịch viên cho IS nói với trang Sky News rằng các con tin phương Tây luôn tỏ ra bình thản trước khi chết bởi họ đã từng bị bắt diễn tập cảnh đó nhiều lần, và hầu hết các nạn nhân vô tội này đều không biết điều tồi tệ sắp xảy đến với mình.
Tổ chức Hồi giáo cực đoan này có tổ chức diễn tập hành hình để chuẩn bị cho các con tin xuất hiện trên máy quay, nói với họ rằng họ sẽ không bị làm hại. “Buổi diễn tập diễn ra để khi thời khắc quyết định đến, các con tin không biết mình sẽ bị giết và luôn thoải mái trước ống kính máy quay” - cựu chiến binh IS nói.
Saleh tiết lộ cuộc nói chuyện với "Jihadi John" - người đàn ông 26 tuổi với tên thật Mohammed Emwazi bị tình nghi giết hại nhiều con tin nước ngoài.
Con tin Mohammed Emwazi, người thường được IS gọi với tên Ả Rập "Jihadi John
Saleh được hướng dẫn để trấn an con tin bằng những lời lẽ: "Chúng tôi sẽ không giết anh, điều chúng tôi cần là chính phủ của các anh chấm dứt cuộc chiến tại Syria".
Cựu phiên dịch viên này cũng cho biết các con tin đều được đặt tên tiếng Ả Rập nhằm cho họ một cảm giác như thể IS và con tin là những người bạn.
"Nhiếp ảnh gia người Nhật Bản, Kenji Goto được đặt tên là Abu Saad. Điều này làm ông dễ chịu hơn mỗi khi đối mặt với quân đội IS".