Cắt bỏ tinh hoàn vì gai bồ kết

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi trèo lên cây bắt con bọ ngựa cho cháu chơi, ông T. đã ngã vào chùm gai bồ kết. Chẳng may gai bồ kết đâm vào tinh hoàn, vài tháng sau tinh hoàn bị viêm, vỡ ra như nở hoa.
Cắt bỏ tinh hoàn vì gai bồ kết
Ảnh minh họa

Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa cấp cứu cho một cụ ông Nguyễn Văn Th, 70 tuổi, trú tại Văn Giang, Hưng Yên.

Khi nhập viện ông T. cho biết, cách đây 6 tháng ông leo lên cây để bắt cho cháu con bọ ngựa để chơi. Khi leo xuống, do không để ý ông T. đã bị trượt chân và ngã sang cành cây bồ kết.

Sau đó, một gai bồ kết đã đâm vào tinh hoàn của ông T. Lúc đó, ông T thấy đau buốt vì chiếc gai cắm khá sâu. Nhưng ông nghĩ chẳng sao nên chủ quan. Một tháng sau, ông thấy dịch vàng chảy ra từ bìu. Ông lo sợ nên đến một phòng khám tiêm thuốc kháng sinh.

tiêm thuốc cả tháng vẫn không khỏi, ông T. lại xấu hồ sống chung với đau đớn. Càng ngày bìu càng đau. Đến hôm cuối tuần vừa rồi, đau quá không chịu được ông T. mới nói thật với con cái. Lúc này, con cái đưa ông T. đi viện khám.

Thạc sĩ Nguyễn Đình Liên – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết khi vào khám, vùng tinh hoàn của bệnh nhân T. bị áp xe nở hoa như hoa mào gà, dịch vàng chảy nhiều.

Sau khi thăm khám các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ tinh hoàn vì khối áp xe vỡ ra, không thể nào can thiệp nạo vét dịch được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật