Cụ thể, máy bay riêng đến đón ông Roman Abramovic không thể có mặt đúng hẹn sau khi trận đấu giữa 2 đội kết thúc. Thay vì vào đợi trong phòng họp của West Ham để tránh rét, Abramovich lại chấp nhận đứng ngoài vì lí do ... đang mặc quần jeans. Kiểu trang phục này trái với quy định của đội bóng có biệt danh "Búa tạ".
Ngoài ra Abramovich cũng chẳng muốn hình ảnh mình trở thành đề tài châm biếm của cánh báo chí khi không ăn mặc sang trọng như những người khác trong phòng họp.
Abramovich luôn lựa chọn trang phục đơn giản dù đi xem đá bóng hay đi dạo
Chỉ đến khi phó chủ tịch West Ham, bà Karren Brady gửi lời mời cá nhân thì Abramovich mới thay đổi ý định. Việc Abramovich mặc quần jeans áo phông xem Chelsea thi đấu không phải là điều quá ngạc nhiên với các fan.
Trong những trận đấu của Chelsea, họ vẫn thường xuyên nhìn thấy hình ảnh vị tỉ phú người Nga ăn vận bình dị đến cổ vũ đội bóng trên khán đài sân Stamford Bridge.