Anh quá vô tâm, em phải làm sao?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày 20/10, 8/3 hay Valentine với anh cũng chỉ như ngày bình thường. Có khi anh còn không biết đấy là ngày gì khiến em vô cùng tủi thân.
Anh quá vô tâm, em phải làm sao?
Ảnh minh họa

Em đã 24 tuổi, tốt nghiệp 2 năm nay nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, đúng chuyên ngành. Em làm đủ mọi việc từ rửa bát, chạy bàn đến bán quần áo, giày dép để bám trụ ở đất Hà Nội và chờ thời cơ xin việc.

Gia đình em ở quê kinh doanh, không đến mức nghèo nhưng không phải vì thế mà em dựa dẫm vào ba mẹ. Ngoài số tiền nhỏ em xin bố mẹ để trả tiền phòng và vật dụng cá nhân, trong thời gian là sinh viên, em đi làm thêm ở nhiều nơi.

Bạn bè nhận xét em là một cô gái tự lập, mạnh mẽ, năng động, sôi nổi và khá ương bướng. Ít ai biết rằng em sống rất nội tâm. Em quen anh trong một buổi học võ. Vì là cô gái khá nhiệt tình nên em đã chủ động xin nick Facebook của anh. Dần dần thì anh xin số điện thoại của em và chúng em có những buổi hẹn hò riêng rồi yêu nhau lúc nào không biết. Bạn bè em nhận xét anh là người khá lạnh lùng, thật thà. Càng quen anh thì em càng thấy đúng như vậy.

Anh không những lạnh lùng với em mà anh còn lạnh lùng với mọi thứ xảy ra xung quanh anh. Những ngày 20/10, 8/3 hay Valentine với anh cũng chỉ như ngày bình thường. Có khi anh còn không biết đấy là ngày gì khiến em vô cùng tủi thân. Anh hiếm khi nói những lời ngọt ngào, động viên hay xin lỗi mỗi khi làm em buồn. Em có hỏi thì anh cũng chỉ bảo “Con người của anh xưa nay là như vậy”, “Em là người mà làm anh thay đổi nhiều nhất đấy”. Em không thể hiểu được.

Nói thêm, em và anh ấy là mối tình đầu của nhau. Em tưởng khi yêu nhau được quan tâm, được chia sẻ là niềm hạnh phúc chứ. Mỗi lần như vậy, em lại ức đòi chia tay, nhưng anh chỉ bảo “Anh vẫn là anh như vậy thôi, anh không thay đổi gì cả”. Em đưa ra các lý do thuyết phục thì anh bảo “Em lắm chuyện, ngang ngạnh”.

Anh làm em khóc nhiều lắm. Những lần muốn tâm sự chuyện này chuyện kia với anh, em cũng rất khó khăn để mở lời. Hình như em và anh ấy không thể hòa nhịp với nhau được. Anh thì khá bình thản và thờ ơ với mọi chuyện còn em lại muốn một tình yêu đúng nghĩa là được yêu thương, chăm sóc, hỏi han.

Hiện tại, anh đã vào Nam làm việc và chúng em đang yêu xa. Vì em thiếu thốn tình cảm nên thường xuyên cãi cọ. Em không biết với đà này thì chúng em có thể tồn tại được không? Em chưa có công việc ổn định, nhà anh ấy cách nhà em cả nghìn cây số, tuổi của em và anh ý thuộc “tứ hành xung”, bố mẹ em không muốn em lấy chồng xa và bố mẹ anh cũng vậy.

Em yêu anh ấy, tin tưởng anh ấy nhưng giá như anh ấy quan tâm em hơn một chút thì em còn có nơi bám víu. Em cứ có cảm giác bản thân đang trôi dạt một mình trên một con sông mà không có điểm đến.

Em xin các độc giả cho em lời khuyên em nên làm gì bây giờ. Em cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật