Những ông chồng Việt nghĩ gì về ngày 8.3?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trái với các chị em phụ nữ, với nhiều đức ông chồng thì ngày 8.3 không mấy có ý nghĩa ngoài việc phải chuẩn bị quà cho vợ.
Những ông chồng Việt nghĩ gì về ngày 8.3?
Ảnh minh họa

Mùng 8.3 chẳng khác ngày thường

Đó là suy nghĩ của anh Trần Thanh Tùng (Cầu Giấy, Hà Nội). Theo anh Tùng thì ngày Quốc tế phụ nữ cũng “không có gì đặc biệt”.

Khi được hỏi: “Anh thường làm gì vào ngày đó?”, anh cho biết: “Mình vẫn đi làm và sinh hoạt bình thường như những ngày khác thôi, lâu lắm vợ chồng mình cũng không "đả động" gì tới ngày này”.

Cũng giống với suy nghĩ của anh Tùng, anh Trần Đình Dũng (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn đi làm và gặp mặt bạn bè vào ngày 8.3. Anh cho rằng việc mọi người đặt ra ngày 8.3 chỉ là hình tượng còn quan trọng nhất vẫn là tình cảm vợ chồng thường ngày. “Cứ sống tốt với nhau là được rồi. Đâu phải cứ đúng ngày đó tặng quà thì vợ chồng mới hạnh phúc, vợ mới vui”. – Anh Dũng chia sẻ.

Cùng với anh Tùng, anh Dũng, cũng có không ít ông chồng không quan tâm đến ngày Quốc tế phụ nữ. Với họ, ngày 8.3 đơn giản chỉ là “của chị em phụ nữ còn chúng tôi không liên quan”.

Các ông chồng này đều có câu trả lời chung về quà tặng: “Cả năm có bao nhiêu ngày cống hiến cho vợ rồi! Bình thường thích hay cần mua gì các bà ấy cũng đều mua luôn, quà có quan trọng gì đâu. Hơn nữa thì ngày này ở cơ quan các chị em cũng đều được tổ chức và nhận quà cơ mà”.

Tặng quà vì nghĩa vụ

Đứng trước cửa hàng quà lưu niệm, tôi bắt gặp một số ông chồng đến mua quà tặng vợ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3. Nghĩ rằng họ là những người thật chu đáo và coi trọng ngày của các chị em, nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy.

Anh Hoàng (Hà Đông) cho biết: “Thực ra mình cũng không có suy nghĩ gì nhiều về ngày 8.3, chỉ nghĩ đó là ngày của vợ và nghĩa vụ của mình là phải tặng quà cô ấy nhân ngày này thì mua thôi”.

Tưởng rằng chỉ anh Hoàng mới có suy nghĩ đó, nhưng khi hỏi thêm một số đức lang quân khác, họ cũng đều cho rằng: “Đấy là ngày của các chị em rồi thì mình phải tặng quà thôi, nếu không các bà lại giận dỗi mệt lắm”.

Nhớ lại kỉ niệm 8.3 năm ngoái, anh Hải (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Mình cũng bận việc nên tối muộn mới về, không kịp mua tặng vợ thứ gì cả. Vừa về đến nhà đã thấy mặt vợ ỉu xìu, chẳng nói chẳng rằng, đá thúng đụng nia. Từ đấy trở đi mình luôn phải chuẩn bị quà trước để không bị lỡ và không bị giận dỗi.

Đúng là ngày phụ nữ thì các chị em cũng mặc định là mình sẽ được tặng quà nên nghĩa vụ của cánh mày râu chúng tôi là phải mua quà tặng vợ thôi”.

"Mùng 8.3 là dịp để nịnh vợ"

Theo chia sẻ của anh Chính (Nam Định), đây chính là thời điểm thích hợp nhất để "nịnh vợ". Kinh nghiệm của anh cho thấy, những ngày này chị em rất dễ xúc động với những gì chồng thể hiện.

Anh chia sẻ: “Năm trước, bà xã đang giận mình vì cái tội lỡ lấy tiền tiết kiệm của con trai đi chơi cùng mấy anh em ở cơ quan, mình làm cách nào cũng không khiến vợ hạ hỏa. Vậy là hôm 8.3, đặt một bó hoa hồng to tướng rồi gửi đến cơ quan cho vợ. Buổi tối lại đưa vợ con đi ăn và hát tặng cho cô ấy một bài. Thế mà hiệu quả. Vợ mình không những hết giận mà còn xúc động muốn khóc luôn ấy chứ”.

Phụ nữ luôn yếu đuối và rất dễ xúc động dễ, tha thứ khi được quan tâm. Có lẽ vì thế mà các đấng mày râu cũng rất biết chọn thời điểm để đánh vào tâm lý, khiến các chị yêu chồng nhiều hơn.

Theo anh Thanh (Hà Đông, Hà Nội) thì: “Nếu các ông chồng muốn vợ yêu mình hơn thì chỉ cần một bông hồng nhân ngày 8.3 cũng đủ rồi! Các chị em chỉ cần thấy chồng có lòng và quan tâm đến mình chứ thật ra quà cáp còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và ví tiền”.

Năm nào mình cũng tặng vợ một bông hoa hồng, một tấm thiệp và cô ấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Nói thật ra thì những cái ấy không đáng là bao nhưng lại giúp cô ấy nhận thấy được là mình luôn quan tâm đến vợ”.

Cuộc sống vợ chồng vốn được xây dựng từ những điều nhỏ nhặt, chính vì thế mà các ông chồng hãy biết tận dụng ngày này để quan tâm, động viên bà xã, cho tình cảm vợ chồng thêm gắn kết, ngọt ngào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật