Cậu be 7 tuổi lúc mới chào đời hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, một thời gian sau mắt cậu bé bỗng bị lệch, bên lớn bên nhỏ. Dần dần, mí mắt phải to ra và phình to thành khối u che khuất mắt và chảy xuống cả nửa khuôn mặt.
Bà Neetu Mishra, mẹ cậu bé, cho biết cậu bé ước mơ được đến trường như những đứa trẻ bình thường. Thế nhưng đó là điều không thể. Những đứa trẻ nhìn thấy lại chế giễu cậu không phải là con người mà là ma quỷ, là con khỉ rồi chạy biến đi trong sợ hãi. Càng ngày, Aditya càng cô độc.
Không những bị xa lánh, cậu bé bảy tuổi này còn phải vật lộn với những cơn đau. Mắt phải cậu không nhìn thấy gì. Cậu bé thường hay khóc vì những cơn đau đầu và đau ở vùng trán phải.
Theo Mirror, gia đình và bạn bè đã gom góp gần 10 ngàn Rupi (hơn 36 triệu đồng) để Aditya trải qua phẫu thuật đầu tiên. Tuy nhiên, bà Neetu cho biết con mình còn phải trải qua 5 lần phẫu thuật nữa để có một khuôn mặt gần giống như người bình thường. Đó là khoản chi phí khổng lồ mà gia đình bà không thể kham nổi.
Bé Aditya Mishra cùng gia đình của mình - Ảnh: Barcroft