Giả làm trai gọi để viết tiểu thuyết

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một hãng phim Mỹ kiện một nhà văn nữ khi phát hiện ra bà chính là tác giả cuốn tự truyện về cuộc đời của một chàng trai chuyên đóng giả phụ nữ và kiếm sống từ nghề bán dâm.
Giả làm trai gọi để viết tiểu thuyết
Ảnh minh họa
Bồi thẩm đoàn ở Manhattan hôm thứ sáu yêu cầu Laura Albert và công ty của bà là Underdogs Inc. phải trả 116.500 USD cho hãng Antidote International Films, vì vi phạm hợp đồng 3 năm chuyển cuốn tiểu thuyết "Sarah" thành phim.

"Sarah" kể về một chàng trai, chuyên đóng giả làm mẹ cậu và kiếm sống bằng nghề bán dâm, một ngày kia phát hiện ra khả năng viết lách của mình. Cuốn sách được xuất bản năm 2000 dưới cái tên tác giả là J.T.Leroy, được miêu tả là một trai gọi.

Nhưng trên thực tế, tác giả thực của nó chính là Albert, một người đã làm mẹ khi đó sống tại Brooklyn và hiện ở San Francisco, 41 tuổi.

Hãng phim cho biết họ đã mua quyền chuyển cuốn tiểu thuyết thành phim vì câu chuyện đời độc đáo của tác giả. Họ cho rằng Albert đã cố tình lừa dối họ, khiến họ tin vào một Leroy không có thực, nhằm thu lợi.

Tại phiên xử, Laura Albert đã khóc. Bà tin rằng Leroy chính là một phần trong con người mình. Albert nói rằng bà phải sống một cuộc sống đa nhân cách và đôi khi tưởng tượng rằng mình là Leroy để tồn tại và vượt qua với một tuổi thơ bị lạ‌m dụn‌g tình dục.

Savanna Knoop, một người bạn của Albert, còn đóng giả làm Leroy, trong một đợt tuyên truyền cho cuốn sách năm 2005.

Albert cũng cảnh báo về hậu quả của vụ này đối với những người làm nghệ thuật Bà tin rằng công ty trên kiện mình chỉ để giành bản quyền đối với "Sarah".

Nhà văn cũng nhận xét vụ việc cho thấy sự va chạm giữa nghệ thuật và thương mại: "Tôi chỉ làm những việc đó để tồn tại". Greg Curtner, luật sư của Antidote, cho biết chủ nhân của hãng phim, Jeffrey Levy-Hinte "thông cảm với hoàn cảnh của Laura".

Trong tương lai có khả năng họ sẽ sẽ tìm cách giành bản quyền cuốn sách, nhưng họ "không có ý định làm phim ở thời điểm này". Bộ phim ban đầu dự tính sẽ do Steven Shainberg đạo diễn.

Bloomsbury Books, nhà xuất bản cuốn sách, nói rằng họ không biết J.T.Leroy không có thật. Cuốn sách bán rất chạy ở Mỹ và Anh và nhận được những phản hồi tốt của giới phê bình.

Albert từng nhiều lần bác bỏ việc Leroy là một nhân vật tưởng tượng, nhưng một bài báo trên tờ New York Times đã phát hiện ra sự thật. Nhà văn bình luận nếu bà bị mất bản quyền của "Sarah", điều này không khác nào "đứa con của mình bị lấy cắp".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật