Anh cưới vợ, em sẽ có động lực lấy chồng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gửi anh, người “không thể quên người cũ đã lấy chồng“. Đọc bài viết, em tin tác giả chính là anh, em mong anh đừng tự hành hạ bản thân như thế nữa.
Anh cưới vợ, em sẽ có động lực lấy chồng
Ảnh minh họa

Em đã tự hứa sẽ không bao giờ đọc mục Tâm sự, đơn giản là mỗi lần đọc xong em lại buồn vô cùng, chuyện vui thì ít, chuyện buồn thì rất nhiều, đủ mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Chiều nay, tự nhiên em lại click vào mục Tâm sự để đọc, bài anh ở vị trí số 2. Cái tiêu đề khiến em có một cảm giác gì đó rất khó tả, khiến em bấm vào và kéo ngay xuống nhìn tên tác giả. Đúng là trong mục này mọi người thường hay lấy tên khác, nhưng nhìn tên anh, em tin đó chính là anh, hơi chủ quan nhưng em tin vào cảm giác của mình. Có lẽ, anh đang nghĩ em là chị đó. Không phải đâu anh. Anh có biết không, em chỉ biết bật khóc khi đọc lời của anh, thấy thương anh nhiều vô kể.

Bây giờ thì em đã hiểu, em thực sự đã hiểu anh rồi. Em không cần phải đoán già đoán non nữa đúng không anh, cũng không phải ước ao một ngày nào đó anh sẽ tự kể chu‌yện tìn‌h yêu của anh cho em nghe nữa. Trước giờ, em cũng đoán thế, cũng không hoàn toàn như chuyện của anh, nhưng em đoán được một phần như thế. Em không phải thông minh nhưng cũng đủ quan tâm anh để ghép mọi thứ lại. Anh không thể mở lòng với ai, và tất nhiên cho dù anh muốn mở lòng, em cũng không phải là đối tượng mà anh chọn, đúng không anh?

Em còn quá non cũng như chưa hiểu hết chuyện của anh để khuyên anh nữa. Nhưng như bạn Gia Cát nói đó anh, hãy để mọi thứ khép lại. Nếu chị đó không yêu anh thì đó là chuyện hoàn toàn đúng. Còn nếu lúc đó chị ấy yêu anh thì liệu bây giờ có còn yêu anh không? Mà nếu còn yêu thì bây giờ sẽ phải làm sao đây anh? Em nghĩ anh chưa thực sự hiểu chị ấy đâu anh.

Nếu đứa trẻ chị mang thai là con anh và chị đang hạnh phúc thì lại là chuyện khác. Em không biết phải khuyên anh sao hết, em thực sự bế tắc trong trường hợp này, em còn quá trẻ con như anh vẫn hay nói đúng không? Em nghĩ nếu chị hạnh phúc thì anh hãy cố gắng yên lặng, sau này có dịp mình sẽ nhận con, vì với em máu mủ ruột thịt là trên hết, em tin vợ anh sau này sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi. Bây giờ, hãy để mọi thứ yên vị trí của nó.

Nếu đứa trẻ chị mang thai đó là con anh, hiện chị không hạnh phúc thì anh hãy gặp và nói thẳng suy nghĩ, tình cảm mình bao năm nay, rồi cả hai cùng quyết định mọi chuyện, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Nếu đó không phải con anh và hiện giờ chị hạnh phúc hoặc không hạnh phúc thì anh cũng nên cố gắng quên đi, để mọi thứ khép lại, hãy nghĩ đến cuộc sống của mình đi anh.

Nhìn anh cứ bất cần, buồn chán và nhìn mọi thứ tiêu cực như thế, em đau lòng lắm. Đừng tự hành hạ bản thân như thế nữa anh. Anh buồn, em vui được sao anh? Em không được gặp anh, nói chuyện nhiều với anh nên không thể giúp gì anh được, em bất lực, thấy mình vô dụng vô cùng. Em là đứa chai mặt quá đúng không anh, đeo đẳng anh mãi. Em biết đôi lúc anh nói chuyện với em với giọng bất cần, để em ghét anh, quên anh đi.

Nhiều lúc em nghĩ không biết trên cuộc đời này có ai như em và anh không nhỉ? Một mối quan hệ bạn bè sao, em gọi nó là không tên, vì chẳng biết gọi là gì nữa. Đôi lúc em cố nghĩ về anh không tốt, nghĩ anh đã làm tổn thương em, nhìn anh không một bạn bè và like mấy trang trên Facebook mà em buồn lắm, nhưng em bào chữa hết cho anh. Không hẳn là mù quáng nhưng em tin anh, đừng bất cần và biến mình thành như thế nữa anh.

Em cứ nói anh sao cứ thức khuya thế, đừng thức khuya nữa mà anh vẫn cố thức thật khuya, anh không dám ngủ. Em nói anh lấy vợ đi, lấy vợ sẽ có người chăm lo cho anh mà. Anh cứ không chịu. Anh đừng như thế nữa, anh nhé. Hãy quyết định mọi thứ đi anh. Biết đâu lập gia đình, có con cái, anh sẽ tìm được hạnh phúc thực sự và ý nghĩa của cuộc sống này, khi đó anh sẽ xếp chuyện cũ ấy vào một góc nhỏ trong lòng mình, coi nó là kỷ niệm.

Cô hướng dẫn em từng nói, tình yêu nam nữ chỉ chiếm một khoảng thời gian ngắn, còn tình nghĩa vợ chồng mới là lâu bền, trách nhiệm sẽ giúp con người ta sống tốt hơn. Đôi lúc em trách anh làm em tổn thương, giờ thì em trách em cứ tìm hiểu về anh làm gì. Mỗi lần biết thêm điều gì về anh, em lại buồn lắm, buồn vô cùng nhưng thương yêu anh hơn nữa, muốn giúp anh thoát ra nhưng bất lực.

Em trách mình vô dụng, em cứ sợ anh buồn, sợ anh thấy em phiền phức quá, sợ không còn đóng vai là bạn của anh nữa, sợ không được nhìn, dù là hình ảnh anh, hay cái ảnh avatar nào đó, sợ không được thấy anh vẫn ổn, vẫn online. Em sợ mọi thứ và em sợ mất anh. Em ích kỷ. Cứ kệ em đi, em mạnh mẽ lắm đấy. Cứ như thỏa thuận đi, anh cưới vợ đi, em sẽ có động lực lấy chồng, anh nhỉ. Hãy mạnh mẽ lên anh. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc nhé. Yêu anh, thương anh nhiều.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật