Ẩu đả kinh hoàng ở lễ hội Hiền Quan

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hội cướp phết diễn ra chiều 12 và 13/1 (âm lịch) tại đền thờ nữ tướng Thiều Hoa, làng Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ). Tuy nhiên để cướp được quả phết may mắn, hàng nghìn thanh niên sẵn sàng giẫm đạp, dọa nạt, thậm chí ẩu đả lẫn nhau.
Ẩu đả kinh hoàng ở lễ hội Hiền Quan
Một vụ ẩu đả xảy ra giữa các nhóm thanh niên khi tranh giành quả Phết

Để có được quả phết Hiền Quan may mắn trong cả năm, hàng trăm trai tráng đã hò hét, dẫm đạp lên nhau, tranh giành làm náo loạn cả một khúc sông Thao.

Hội Phết lớn nhất vào ngày thứ hai của hội lễ, tức 13 tháng Giêng. Quả Phết được làm bằng gốc tre, sơn son thếp vàng. Mỗi Hội Phết thường chỉ ném 3 quả Chúi, 6 quả Phết.

Khi chủ tế bắt đầu đầu thả quả Phết xuống đất, rất đông thanh niên lao vào ẩu đả, chửi tục để cướp Phết.

Màn ẩu đả bắt đầu khi các nhóm thanh niên quyết liệt tranh giành nhau quả Phết Một quả chúi (nhỏ hơn quả Phết) được tung lên không trung khi các nhóm tranh giành nhau Một thanh niên trèo lên đám đông để tiếp cận khu vực quả Phết và quả chúi được bảo vệ, để cướp được quả Phết và quả chúi mỗi nhóm thanh niên phải chuẩn từ 10 đến 50 người

Lực lượng công an phải can thiệp để giữ trật tự an toàn lễ hội Người đàn ông mặc áo nâu ra sức bảo vệ một quả phết trong áo khi đang bị người khác quyết tâm cướp lại Một thanh niên phờ phạc sau khi gắng sức cướp Phết Một người đàn ông nằm sau khi thoát khỏi đám đông hỗn loạn

Lễ cướp Phết cầu may năm 2014

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật